1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ưóc gì thời gian quay lại nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi baoVIP, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baoVIP

    baoVIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ưóc gì thời gian quay lại nhỉ

    3 năm học cấp 3 trôi qua thật là nhanh .và nó để lại trong ta bao nhiêu kỉ niệm thật khó quên.......
    khi ta vẫn còn đi học mọ chuyện cảm thấy như bình thường vậy mà đến khi chia tay rồi thi biết bao nhiêu tình cảm trong ta trỗi dậy???? ko di học có 1 ngày thôi đã cảm thấy nhớ các bạn vô cùng.các bạn ơi mình nhớ và yêu các bạn vô cùng.giờ đây mỗi ngườ một phương biết ngay nào đoàn tụ???mà đến khi đoàn tụ biết có còn đông đủ như ngay nào không????

    ngày nào mình cùng chung bước,sân trường phượng hồng rợp bóng,trong vòng tay bạn bè thầy cô mến thương.
  2. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng ngồi xem ảnh nhớ bạn bè quá.............
    Bọn nó cứ tưởng mình rắn rỏi, lãnh đạm chẳng bao giờ quan tâm đến bạn bè nhưng bọn nó có hiểu gì đâu.................
    Giá mà được như hồi xưa .................
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảnh khắc chỉ còn trong kí ức,có những thời điểm chỉ còn trên tấm ảnh!Mình mang ra khoe luôn hé hé
    Boy band!Lớp chúng mình band thật
    Chiến sĩ cảnh sát cơ động tương lai hà hà
    Chụp chung với người bạn hàn quốc!thắt chặt tình hữu nghị việt hàn!Tiếng Anh mình ngon phết hé hé
    Thiên hạ đệ nhất Tạ quang Phú!Nắm trong tay 6 đàn em thân cận
    Được to_die_for sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 29/05/2004
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc lại quyển lưu bút của tụi bạn,mình lại xúc động,nhớ những kỉ niệm thuở học trò biết bao!
    Từ sau kì thi tốt nghiệp là chẳng có dịp được gặp lại nhau nữa,buồn lắm.Ước gì cho thời gian quay trở lại,để lại được sống lại 1 thời vô tư,trong sáng,với niềm vui tiếng cười bè bạn.
    Phú nhớ giữ những tấm hình đấy em nhé,để mai sau nhìn lại vẫn có cảm giác như mới chỉ xa có vài ngày thôi.Đó sẽ là những món quà tinh thần vô giá đó em.
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Don''t ever complicate your mind by chasing after dreams that can''t come true like the dream of turning back time.
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ước gì quay trở lại tối hôm qua nhỉ.Mưa to thật,lạnh thật mà sao vui thế k biết.May chẳng ai bị ốm liệt giường,HE HE HE.
    Thời gian quay như chong chóng,trở lại hồi cấp 2 được k nhỉ?
  7. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ước gì quay lại tối qua!Và cũng thật may thời gian không quay trở lại được,nếu nó quay lại,mình sẽ thay đổi mọi chuyện và biết đâu;sẽ chẳng gặp mọi người trong SFC,sẽ không có một buổi tối đi mưa nào hay như thế
  8. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ước j thời gian quay lại nhỉ để mình không mắc nhìu sai lầm như ngày hôm nay....để không phải ngồi mà ước thế này.
    Liệu có được ước cho thời gian trôi đi nhanh hơn không nhỉ?Nếu được thì mình sẽ ước bây giờ mình đã thi xong cái môn chính trị đáng ghét kia và đang nghỉ hè. Chán quay!
  9. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ước gì thời gian quay lại mình có thể có đượcngười bạn đó để chơi ,để tâm sự nhưng mình đã ko phải với người đó.Nếu thời gian quay lại mình ko phải mất đi người bạn đó rồi
  10. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    hi` , hôm nọ mẹ gửi cầm lên cho ông bà 10triệu , ước gì quay 10 triệu đó mẹ cho mình , sướng quá trời
    Hic , giờ sờ lại túi ko còn đủ 1o nghìn , ước gì ...........

Chia sẻ trang này