1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC GÌ THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi bequynh_langson, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Text Nếu như thời gian quay trơ lại đây khoảng một năm thì mình sẽ ko bao giờ đối xử với anh như vậy. Giá như những người tốt luôn gặp may mắn, giá như căn bệnh ung thư mà chữa được thì anh đã ko phải rời xa mọi người rời xa em ở tuổi 27. Giá như, sao ma nhiều cái giá như vậy mọi người, em buồn qua. Đúng là những cái gi mà mình đã mất đi thì mới càng thấy quan trọng và cần thiết. Giá như giờ này anh tỉnh lại, chỉ tỉnh lại một lần nữa thôi cũng được, thì em thấy lúc ấy mình sẽ là một người hạnh phúc nhất, chùng mình sẽ cùng lên đỉnh mẫu sơn để ngắm tuyết rơi anh nhé. Nhưng em biết rằng điều ấy sẽ chỉ còn là những điều ước, nó sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực cả. Em xin lỗi vì đã ko thể đáp lại tình cảm của anh, xin lỗi vì khi anh sắp ra đi mà trong lòng vẫn còn nặng một nỗi sầu, anh hãy cho em xin lội tất cả anh nhé.TextTextText
  2. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thời gian quay chở lại chắc là sẽ đem lại cho mọi người nhiều điều thú vị lắm đó.
  3. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thời gian quay chở lại chắc là sẽ đem lại cho mọi người nhiều điều thú vị lắm đó.
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thời gian quay trở lại để anh không được lấy vợ hả nhóc con?Vớ va vớ vỉn
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thời gian quay trở lại để anh không được lấy vợ hả nhóc con?Vớ va vớ vỉn
  6. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mong cho thời gian quay chở lại thật để anh vip khỏi phải lấy vợ(hì....hì....hì)
  7. bequynh_langson

    bequynh_langson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mong cho thời gian quay chở lại thật để anh vip khỏi phải lấy vợ(hì....hì....hì)
  8. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây anh đã quyết định xa em mãi mãi... có lẽ chúng mình sẽ k bao giờ gặp lại nhau nữa vì anh sẽ về Tuyên Quang và sấp tới ra trường em sẽ về Lạng Sơn.Nhưng nếu thời gian quay trở lại em vẫn chọn anh là Người yêu của em..Mãi mãi là như vậy... Vì nhiều cái mà chúng mìnhk đến được với nhau ...Em sẽ nhớ anh mãi và sẽ luôn vui vẻ như anh mong muốn.Anh cũng vậy H nhé
  9. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây anh đã quyết định xa em mãi mãi... có lẽ chúng mình sẽ k bao giờ gặp lại nhau nữa vì anh sẽ về Tuyên Quang và sấp tới ra trường em sẽ về Lạng Sơn.Nhưng nếu thời gian quay trở lại em vẫn chọn anh là Người yêu của em..Mãi mãi là như vậy... Vì nhiều cái mà chúng mìnhk đến được với nhau ...Em sẽ nhớ anh mãi và sẽ luôn vui vẻ như anh mong muốn.Anh cũng vậy H nhé
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thời gian quay trở lại ,em vẫn sẽ được học với thầy,được nghe những bài giảng của thầy và được thầy đưa em đi chơi .Lần đầu tiên thầy bước vào lớp trông thầy giống như một chàng thư sinh,trẻ và đẹp.Ngày đó thầy đã nói dối tụi em rằng thầy đã có vợ và con ...và rồi trong buổi học cuối cùng khi mà thầy sắp trở về với thành phố Hoa Phượng đỏ -quê hương của thầy để công tác ...thầy đã tiết lộ rằng :"Tôi vẫn chưa lập gia đình "...Buổi học cuối cùng đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của em thầy ạ.Hôm vừa rồi em thật bất ngờ khi nhận được điện thoại của thầy .Em vui và hạnh phúc biết chừng nào .Thầy ơi ! Cho em mãi được gọi thầy là thầy nhé .Thầy xưng "anh " làm em ngại quá...
    Ước gì em vẫn được ở bên thầy như những buổi học ngày nào.Ước gì thầy đến và đưa em đi chơi...Thầy ơi !

Chia sẻ trang này