1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC GÌ THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi bequynh_langson, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 21 Sep, đúng chín năm kể từ ngày gặp HA lần đầu tiên.
    Vẫn còn nhớ cảm giác của mình ra sao lúc đó, khi nhìn thấy gương mặt và đôi mắt đen nháy ấy. Một sự choáng váng nó xâm chiếm lấy hết tay chân. Lúc ấy trong cái đầu 17 tuổi chỉ có một câu hỏi: "Tại sao lại có người đẹp như thế chứ?"
    Những năm sau đó không một phút nào thôi dõi theo HA. HA học lớp nào, hoạt động xã hội ra sao, sinh ngày bao nhiêu, nhà ở đâu, số điện thoại thế nào, tự dưng cứ chú ý tìm biết. Thi thoảng gọi điện đến chỉ để nghe tiếng nói ấm áp vang lên lại đặt ống nghe xuống.
    Ra trường xong đi làm, hình bóng HA dần dần phai nhạt, một hôm có một đồng nghiệp vô tình kể, HA bây giờ làm ở Vietcombank, béo lắm, không còn thanh tú như khi cầm mic hát trên sân khấu trường nữa. Nghe mà hững hờ.
    9 năm đã trôi qua, tình cảm không còn cái tính chất si dại như ngày ấy. Ngẫm lại vẫn thấy ngạc nhiên, sao lại có thể yêu bóng yêu suông một cách vô lý đến thế ngần ấy năm trời. Không một lần nói chuyện, không một lần chào hỏi, không từng được giới thiệu với nhau. Chỉ nhìn thôi. Có lẽ đến bây giờ HA cũng vẫn không biết tên mình là gì. Số điện thoại nằm lòng suốt bao nhiêu năm hình như là 04.825.... không nhớ nữa.
    Tối hôm nay ngồi suông đọc mấy truyện ngắn giải trí, tự dưng trông tấm lịch trước mắt, đột ngột nhớ ra. Đã ba năm rồi không âm thầm kỷ niệm ngày gặp lần đầu nữa. Hôm nay chợt nhớ, nhắc lại một chút, kể cũng là một lần lòng nhìn lại lòng.
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thời gian quay trở lại, em sẽ thay đổi mình và sẽ không còn ghét anh nữa.
  3. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    ước gì thời gian quay trở lại hồi còn bé .mình với em của mình, hai chị em tranh nhau những thứ mà hai đứa cùng thích , thời gian quay trở lại thì bố mẹ mình không phải lo nghĩ nhiều như bầy giời. mẹ mình khồng phải khổ và buồn như thế nữa.
  4. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ quay về là thấy lại bình yên...
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ước gì thời gian quay lại để mình câu kéo thêm được ít tiền lì xì và làm lại vài thứ..

Chia sẻ trang này