1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì...................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kaleo, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaleo

    kaleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...................

    Ước gì (Võ Thiện Thanh)


    Ưóc gì anh ở đây giờ này , ước gì anh cùng em chuyện trò , cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình .

    Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì em được nghe giọng cười ,
    và hơi ấm đã bao ngày wa mình luôn sát vai kề !

    ước gì em đã ko lỡ lời ,
    ước gì ta đừng có giận hờn .
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh , đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần ,
    em sẽ nói em luôn nhớ anh , và em chỉ có anh thôi !





    Mỗi người đều có những điều ước, và tùy thời điểm mà đó là điều ước lớn hay nhỏ... Như mình bây giờ, chỉ ước sao cho...khỏi bệnh..Tự nhiên bị một cái bệnh lãng nhách mà tới 5 ngày chưa khỏi, chẳng lảm được gi, chẳng di được đâu...Giá mà có thể khỏi bệnh thật nhanh, lại có thể làm đủ thứ..Đó chính là điều ước mà nếu đạt được chắc mình sẽ hạnh phúc..Ôi, nhiều khi hạnh phúc và điều ước thật giản dị nhỉ...



    Tôi chợt thấy buồn và nhớ đến một câu hát của Kurt : Wish I were like U, easily amused! Tôi thấy cái ý nghĩa mà mình đang hiểu nó thấm thía và cay đắng! Nhiều khi tôi có một ý nghĩ nỗi buồn của mỗi người thì sẽ chỉ riêng người đó hiểu được hết!


    Nhưng thực ra, theo một nghĩa nào đó, thì mọi chuyện không hẳn nên hiểu như vậy. Tôi thích câu của Mai Hoa : "Biển rộng mênh mông, sông dài trăm hướng. Ông trời không dồn ai đến đường cùng". Hãy tìm đến hạnh phúc cho mình, nếu chưa thấy nó thì đừng cho là nó không tồn tại chẳng qua nó chưa được tìm thấy. Và hãy cho nỗi buồn chảy liên tục như suối qua chứ đừng đọng lại như những ao tù.


    Liệu bạn có định hỏi : Làm thế nào? Làm thế nào? Chẳng có bài học nào cho tất cả đâu! Tôi nghĩ vậy! Chỉ cần hướng kim chỉ của trái tim đến những điều tích cực (ngay cả khi trái tim không muốn)! Hãy sống vui các bạn nhé! Friendship nhé! Tôi nghĩ không ai được sinh ra với hạnh phúc như một mặc định, nhưng hạnh phúc sẽ đến dù không đảm bảo luôn trọn vẹn với nhiều người!


    trích từ Friendship

    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CO THÊM NGÀY NỮA ĐỄ YÊU THƯƠNG.

Chia sẻ trang này