1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thocontinhnghich, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ước gì........

    Ước Gì .......

    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát !
    Ưóc gì anh ở đây giờ này , ước gì anh cùng em chuyện trò , cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình .
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh .
    từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì em được nghe giọng cười ,
    và hơi ấm đã bao ngày wa mình luôn sát vai kề !
    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thậ nhiều , này người
    Người yêu em hỡi ! ước gì em đã ko lỡ lời ,
    ước gì ta đừng có giận hờn .
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh , đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần ,
    em sẽ nói em luôn nhớ anh , và em chỉ có anh thôi !


    Vậy là anh đã mãi xa ..........Em sống xứ người,1 cơn gió lạnh thổi qua .Nhớ da diết 1 cái ôm ghì chặt,1 nụ hôn nồng thắm.Nhìn bạn bè hạnh phúc với người yêu ở nhà em bật khóc thấy mình tủi thân kinh khủng .......Sao anh lại rời em ra đi ? Sao chúng ta lại phải chia tay ? Em vẫn sống,vẫn cười ,vẫn yêu đời ,vẫn cố gắng học hành nhưng nào ai biết rằng em nhớ anh đến nhường nào.Em nhớ nụ cười .Nụ cười mà em vẫn nói với bạn bè là chỉ cần nhìn nụ cười đó thôi em cảm thấy cuộc đời này đẹp biết bao nhiêu,quên hết mọi buồn phiền .Vậy mà giờ đây nó đã chỉ còn là dĩ vãng .Anh có nhớ em không ? Anh ơi trả lời em đi chứ.Anh đã từng nói là anh sẽ ko bao giờ làm cho em buồn cơ mà.Vậy mà sao lại lìa xa em vậy ?

    [red]Nhe anh !Yeu em mai luon nhe anh !yeu em mai luon trong doi.Moi tinh ta mai lau dai.
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    ước gì mọi người hiểu được cho tôi tất cả những gì mọi người giành cho tôi tôi đều giữ lại trong trái tim mình.

  3. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Chia tay à vì nhiều lý do lắm: để em thanh thản học, để em có thể tự do và biết đâu em sẽ gặp được một người nào hợp với em hơn.... và vì đơn giản: vì YÊU em.
    Ước gì có thể iu em trở lại, nhưng lòng trai chí đã quyết... ra đinh đầu không ngoảnh lại, sau lưng mình .....
    I LOVE YOU​
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, em đã ước hoa, ước lá, ước trong gió, ước dưới mưa, ước về những điều thực nhất, ước rằng giá như và hình như.................
    Ước sao có anh cùng đi trên con đường này, nhìn mưa rơi, bước lặng lẽ mà cảm giác ấm áp tràn ngập, ngắm bình minh và hoàng hôn của biển, ước sao có thể nghe anh nói và được nói với anh những điều em bất chợt nghĩ đến và chỉ muốn anh là người nghe trước tiên cũng có thể là duy nhất. Ước gì anh nghe được những lời này chứ không phải là những lời em chỉ viết đến một người không bao giờ đọc.
    Tình yêu câm lặng hay ồn ào nhỉ ? em cũng không rõ được. Yêu một người sao khó thế và để được yêu nữa. Em luôn bảo rằng yêu em ai cũng khổ, có lẽ vì anh hiểu vậy nên anh đã không bước chân vào. Có một người bạn lại bảo rằng, đời là bể khổ nên người ta vẫn cứ yêu đó thôi vì yêu là khổ lắm nhưng con người lại sung sướng trong cái đau khổ cùng cực của tình yêu ban tặng. Ừm, cũng đúng nhỉ, nó là suy nghĩ của nhiều người mà. Ai chẳng biết yêu là phải khổ để rồi sau đó mới cảm nhận được cái ngọt ngào, sâu lắng.................vì thế mà tình yêu là không biên giới và con người vẫn phải sống vì nó đó thôi. Vậy mà cũng đâu ít người từng ước, ước rằng chưa gặp nó để lòng mãi thảnh thơi, chẳng cần nhớ mong, chẳng phải bận lòng, chẳng có lúc nghi ngờ ghen tuông, chẳng có khi bất hạnh vì chia tay và xa cách.......................muôn đời tình yêu vẫn khó hiểu. Hôm nay đã viết gửi anh 1 câu nữa, anh cũng không biết đâu vì anh có đọc ở đó cũng không thể biết rằng nó dành cho anh mà : Ai biết cuộc đời sẽ đưa chúng ta về đâu. Nhưng nếu anh để em yêu anh, em sẽ yêu anh trọn cuộc đời. Lời bài hát All the ways đó mà anh, em đã thích nhất câu này và dành tặng anh nha, một hình bóng xa xôi và em sẽ cất giấu thật kỹ cho ký ức phôi pha............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này ,tí nữa thì ngất trên cây quất. Vân anh à, em hôm nay có bị sao không đấy, đọc xong mà tôi chẳng hiểu gì nữa. Em viết hay quá, anh quả thật là bất ngờ khi đọc bài viết này đấy. Những ước muốn xa xôi mà cứ như kề cạnh, anh thấy em hôm nay bay bổng quá ha. Anh cũng mong ước rằng lúc nào em cũng được như thế này.
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Sozi tác giả buôn 1 chút nha
    Anh cũng làm em suýt ngất, hihi, em vãn bình thường mà anh , chỉ là có cảm xúc thực thì viết hay thôi và nếu khi nào cũng như vậy thì thường cảm giác cứ buồn buồn và lại nhớ về nhiều thứ chỉ là ước thôi." Anh cũng mong ước rằng lúc nào em cũng được như thế này." <== Anh mà ước thế thì nguy hiểm lắm
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước gì tôi được cùng anh đi trên chiếc xe đạp thưởng thức mùi hoa sữa trong gió mùa thu.Nhưng nó chỉ là điều ước vì giờ đây em đã xa anh mất rồi.
    diep
  8. kna

    kna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em la em út trong Box tình yêu này nên em cũng kô dám nói gì nhiều. Chị hãy cố vượt qua khó khăn này chị nhé!!! Em nghĩ rằng mọi người trong Box này đều mong muốn như vậy chị ạ!!!.
    Oh God!!!
  9. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hèm...Lâu quá rồi ko vào đây gửi cái bài gọi là cho có tinh thần với box.
    Để xem nào, nụ cười dấu yêu nay đã xa rồi, người yêu dấu cũng xa luôn à? Chẹp, nan giải nhỉ? thocontinhngich à, theo trí óc ngu độn của anh thì chắc là anh cũng biết được em là ai. Em biết không? Đã bao lần anh nhắc đi nhắc lại lời nói của Victor Hugo rằng "Đừng làm cho con người ta quên đi nỗi buồn, hãy để cho con người ta tìm thấy hy vọng". Em có buồn, ok, điều đó chấp nhận được. Bởi vì có cuộc chia tay nào là không có nước mắt cơ chứ? Nhưng rồi đừng lấy nước mắt để đổi lấy sự thù hằn, căm phẫn, nếu không được ở bên cạnh nhau thì cũng ko nên một chút nào quay ra tủi thân, tủi phận để rồi trút hết tức giận lên một ai khác. Tương lai của em còn rất dài, em không biết trc được điều gì đâu, có chăng đi nữa, thì em chỉ có thể biết được những gì ngay trong ngày mai ngày kia thôi. Cuộc sống muôn màu, từ từ rồi thời gian sẽ bù đắp cho em. Em trống vắng ư? Thời gian sẽ lấp dần nỗi nhớ, em cô đơn ư? Nó sẽ an ủi, vỗ về em. Khi nó độc ác thì thật ác biết bao, nó siết chết những tình yêu mới chớm, nó đẩy nhanh những người như ngọn nến trc gió, nó làm mọi thứ thay đổi, nhưng nếu cần, nó lại bao dung và hiền hoà nhìn em để nói rằng: "Hãy tin ở ta, cuộc sống của tất cả các người đều phụ thuộc vào ta. Bây giờ người buồn khổ, nhưng rồi nếu người hy vọng, nếu người tin, ta sẽ đem lai cho người những điều người ko bao giờ biết trc được." Cố gắng lên em, thocontinhnghich ạ!
  10. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi chưa biết nhớ
    Để hồn tôi thanh thản lúc chiều buông
    Ước gì ta ko hề gặp gỡ...
    Cứ ước với mơ thì nhiều lắm tất cả chỉ là uớc thôi mà.........Muốn ước nhiều nhưng khi nhìn lại thì chả thực tại gì cả.Thôi hãy sống với thực tế mà cố gắng cho tương lai thôi.
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh

Chia sẻ trang này