1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thocontinhnghich, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnu

    tnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    c''est la vie !!!!!!!!
    pleure......pleure !!!!!!!!!!
    kẻ ngoại đạo
  2. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    .
    Như ATA 100 nói có thể lí do mà anh chia tay em chỉ là vì tốt cho em và đơn giản vì anh yêu em.Em biết rất rõ rằng hình ảnh em trong anh sẽ ko bao giờ mất đi.Nhưng bây giờ em chỉ có thể nói 1 câu nói sẽ chẳng bao giờ đến được với anh đó là :"Bò ơi em nhớ anh nhiều nhiều lắm".
    Hôm nay một mình đi trên con đường đi học. Chân như muốn quỵ xuống.Quá mệt mỏi vậy mà vẫn phải cố để học hành .Vì giờ đây em nào còn việc gì khác,còn niềm vui nào khác ngoài học hành .Ngồi trước màn hình vi tính,mở hòm mail chỉ muốn gửi cho anh 1 lá mail nói hết những tâm sự của em bây giờ.Vậy mà lại ngồi đây gửi những tâm sự vào đây để rồi nó sẽ bay theo gió ,gửi theo mây đến 1 nơi nào đó xa xôi lắm...........
    [red]Nhe anh !Yeu em mai luon nhe anh !yeu em mai luon trong doi.Moi tinh ta mai lau dai.
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Ước gì giờ này em đang ở bên anh....em muốn .....Anh đi rùi nhớ trở về với em....em đợi anh.... Anh giờ đã lên máy bay chưa?? Trời ơi..ước gì anh đừng có đi...ước gì thời gian đừng trôi...ước gì anh vẫn ở cạnh em giờ này......
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ước gì lúc này là năm 2005 :(( nhớ quá đi mất...
    I remember youFeels like it was yesterdayI remember you
  5. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh có thể hiểu được em , ước gì anh cho em 1 cơ hội , ước gì anh đang ở bên em , ước gì anh mãi là của em ..... những lời này có lẽ chẳng bao giờ anh đọc được
  6. only_you223

    only_you223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đây, giờ này, nghe "Ước gì" của Mỹ Tâm, đọc bài viết của mọi người không biết tại sao lại buồn đến như vậy. Đã lâu rồi mình không có cảm giác nhớ người ta đến kinh khủng như bây giờ. Mổi người một hoàn cảnh nhưng có lẽ tâm trạng chung nhất của thocontinhnghich cũng như mọi người tham gia box là " ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em cùng anh chuyện trò... ước gì..."
    Nhớ U nhiều quá 223 ơi! Có lẽ là không bao giờ U có thể đọc được những lời này nhưng tui vẫn cứ viết, viết để nhắc nhở rằng tui vẫn còn nhớ đến U nhiều như thế nào, viết để mọi người biết là tui nhớ U nhiều như thế nào hic hic....
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi, sao giống Gà con vậy, ước gì thời gian trôi nhanh đi, ước gì đến năm 2005 để Gà con có cơ hội được về VN huhuh nhớ quá đi mất thui huhuhu
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Ước gì mình mình hoàn thành hết được tâm nguyện: vẽ được một bức tranh, viết được một bài thơ, sáng tác được một truyện ngắn, chơi được một bản nhạc thật hay, cho riêng mình...
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ! Ước gì a` ! thật đơn giãn no'' là câu nói mà những ai gần như khó có thể thoát ra khỏi cái sự hiệp hòi mà chính ta tạo ra nó . ước nhưng không thành sự thật điều đó dễ hiểu lắm mé...kaka
    Su xì khói
  10. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bên này bây giờ đang là mùa thu lá vàng rụng ,mùi hoa thật thơm.Hôm qua em đi xe đạp với con bạn chợt ước có anh ở đây để anh em mình lại lang thang hết góc phố này sang phố khác như lúc mình ở HN,đạp xe qua Tràng Tiền ăn kem,qua Thái Hà ăn cháo ,trời se lạnh được cùng anh ngồi ăn ốc.
    Đêm qua em mơ chúng ta được ở bên nhau,đạp xe đi chơi dưới trời mưa.....Nghe giọng cười của anh,nghe lời anh nói,được nắm tay anh,được kể chuyện cho anh nghe.....
    EM MƠ VỀ ANH
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây,
    Lăng im góc sân trưa nắng vàng.
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm
    nơi hoang dại em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em (Thấy anh đang nhìn em) thấy tiềng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn) nghe sao rất gần.
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên (thấy anh đang kề bên)
    Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn. (Và như bài hát xa rồi)
    anh như bài hát xa rồi.
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh mà sao thấy anh anh rất gần.
    Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao khuôn mặt xa lạ. Em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em (Thấy anh đang nhìn em) thấy tiềng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn) nghe sao rất gần.
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên (thấy anh đang kề bên)
    Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn. (Và như bài hát xa rồi)
    Anh như bài hát xa rồi.
    Và rồi lại thấy em nằm mơ vì em đang nhớ anh người yêu hỡi
    [red]Nhe anh !Yeu em mai luon nhe anh !yeu em mai luon trong doi.Moi tinh ta mai lau dai.

Chia sẻ trang này