1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thocontinhnghich, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ước, ước mọi khi đến giao thừa em hay ước cho gia đình nhiều hơn cho bản thân mình anh à, không phải em hiếu thảo hay là người thánh thiện, ngoan ngoãn gì mà vì em là người có nhiều trách nhiệm quá, nặng gánh gia đình quá.............giờ em sẽ ước cho riêng em thôi. Ước chi em có đủ dũng cảm gửi cho anh những dòng em đã viết nhưng rồi em lại nghĩ, để làm gì nhỉ, lại chỉ làm phiền anh và lòng anh đâu có gì cho em, để làm gì nhỉ vì như thế em sẽ chỉ làm mình rối rắm thêm và thế là điều ước này dù có thể làm nhưng kết quả đã thấy trước, quá ảo vọng.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em cố gắng bỏ quên thói quen viết cho anh Q` ạh , em ko biết nữa , có lẽ tại tình yêu của em nhỏ bé quá , ko đủ sức giữ anh ở lại , đã có lúc em hận ...Em ko biết tại sao lại thế , có ai đó đã nói là " Yêu là ko bao giờ phaỉ nói rất tiếc" . Uh , đúng thế chẳng ai yêu mà lại tiếc vì mình đã yêu cả , thế có nghĩa là em ko yêu anh , chắc rồi , em ko thể yêu anh , vì anh ah , em đã phải rất tiếc vì tình yêu của mình , em ....đã có lúc em muốn quên , nhưng trái tim em vẫn có hình bóng của anh , trời ạh , nếu nó ko phải là tình yêu thì hãy nói với em đi nó là cái gì ???? Ngày ấy sao anh nói yêu em ?? Biết ko chỉ cần anh đừng như thế , chỉ cần anh thật lòng thì ...Khó lắm phải ko anh ??? Q` ơi , hãy nói là anh đã rất nhớ em đi , hãy nói là anh cần em , hãy nói là anh thực sự ko muốn thế , em sẽ tin , em sẽ tin , phải làm thế nào để em lại có anh bây giờ ????

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??

    Em Nhớ Anh
  3. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em hỡi ! ước gì em đã ko lỡ lời ,
    ước gì ta đừng có giận hờn .
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh , đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần ,
    em sẽ nói em luôn nhớ anh , và em chỉ có anh thôi !
    giờ đây , em ko muốn đi đến những nơi anh và em đã gắn bó, cuộc sống này thiết vắng anh như 1 bản nhạc thiếu đi khúc biến tấu....... Ước gì ko có ngày đó, chỉ 1 cuộc gọi điện thoại thôi mà cuộc đời 2 ta đã chia 2 ngã rẽ.....Em Yêu anh mãi
    to nhatkybuon19: cái chữ kí này bạn chép ra ở đâu thế? bắt trước nhanh thật!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, chuyện tình yêu hình như bây giờ chỗ nào cũng tối sì hay sao ý nhỉ, lắm người giống mình thế không biết làm cho người ta nhầm lẫn lung tung.
    Heo con với kinh nghiệm đấy mình, đã nếm đủ nước mắt, nước mũi, cả máu nữa (ngu, thức đêm muỗi nó đốt chả mất máu là gì) đúc rút ra 1 chân lí cực kỳ phi thường là không nên ngồi ước. Muốn làm gì phải làm luôn, đã không làm được thì đừng có ước, ngốc bỏ xừ. Bạn thỏ ơi (heo với thỏ có cùng chuồng được không nhỉ, chắc không đánh nhau đâu) bạn giống heo con lắm, giống ở chỗ nhớ điên người lên cái nụ cười ấy, chả bao giờ nó cười với mình nữa, đi xa mất rồi, và nếu có thì là theo 1 kiểu khác, không phải kiểu thích chí thì hôn chụt cho 1 phát hết cười. Heo con rất hiểu tâm trạng của bạn, cũng gào lên, muốn 1 câu trả lời, vì sao, vì sao. Nếu bạn nghe đĩa Mỹ Tâm, bài 5 ý, có 1 câu là "vì sao ta chia tay khi em đang yêu thương", chẳng có gì là tuyệt đối đâu bạn ạ. Sẽ chẳng ai trả lời bạn được, hoặc muốn thì sẽ có trăm ngàn lí do, như khi yêu nhau, người ta cũng có trăm ngàn lí do mà. Thỏ con biết không, phim VN luôn kết thúc có hâu, hi hi, hay tưởng tượng mình đang đóng phim đi, đang sống với tâm trạng của 1 vai diễn đi, tất cả tốt đẹp liền ý mà. Nè, lúc nào mà điên tiết lên ý, cách tốt nhất là kiếm tờ giấy mà viết ra những gì mình nghĩ, hoặc alo cho đứa bạn thân, đừng có ngồi 1 mình, đứt động mach mà chết đấy. Vui lên đi bạn ha, nhiều người không đổi được 1 người, nhưng mà vì 1 người làm nhiều người khổ theo còn chuối gấp mấy chục lần ý chứ.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. AOF

    AOF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho thời gian trở lại
    Ước gì E gặp A một lần
    Và E sẽ nói, E luôn nhớ A và E chỉ có A thôi
    Ước gì E đã có thể kiên nhẫn hơn để cung A vượt wa mọi chuyện.Ước gì E đừng nông nổi như ngày đó.
    Ước gì A đọc được những dòng này của E...........
  6. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko ước ao gì!Nếu mình muốn gì,mình cần gì thì đều dành thời gian để hoàn thành nó...nếu ko được như ý thì dù sao ko bao giờ fải tiếc vì đã ko làm gì cả
    Nhưng lần này sao muốn ước nhiều tới thế!!!Ước sao giờ ko fải mệt mỏi vì suy nghĩ,ước sao mình còn có thể hồn nhiên như trước,sống vui vẻ mà chẳng fải nghĩ ngợi nhiều...Ước sao nụ cười của mình lại xuất fát tự tận trái tim,ko fải nụ cười thảng thốt,che dấu tình cảm một cách vụng về khi có người đột nhiên hỏi tới...Ước sao đừng có quá bình tĩnh như bây giờ và ước sao giờ mình ko fải ước điều chi cả.
    MÌnh ít khi bị down tinh thần thê thảm như thế này.Vào đây đọc thấy mỗi niềm mơ ước lại đều xuất phát từ một nỗi đau ,một điều hối tiếc...hơi buồn một chút.
    Thôi!Lên tinh thần chút đi các bạn.Trút bằng hết đi rồi lại bắt tay vào việc.Một ngày mới đã bắt đầu rồiiiiiiiiiiiiii!!!!
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm...
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm!
    Được nhungdo2003 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 03/10/2003
  7. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta lại viết kèm chữ ước với chữ thành 2 chữ "ước mơ" hay "mơ ước" vì nó là những điều ước như giấc mơ ít khi trở thành sự thật ,chỉ khi mình tỉnh giấc sau 1 đêm dài,mình nhớ lại và nhận ra à ra mình đã mơ như thế.Nhưng rồi 1 ngày mới lại bắt đầu đánh răng,rửa mặt,ăn qua loa bữa sáng,vác balô lên vai ,lên giảng đường ngồi gật gù nghe thầy giảng bài .Cuộc đời là vậy thực mơ lẫn lộn.Có những khi nhớ lại 1 sự việc nào đó tự hỏi mình không biết đó là mơ hay la thực nhỉ ? Ngưòi ta ko thể sống mà ko mơ ước và người ta càng ko thể sống mả chỉ mơ ước .Vì thế hãy cố để sống với cái hiện tại của mình.Nhưng cũng đừng quên mơ ước ...
    Hãy cứ ước đi,hãy cứ mơ đi.Có mất gì đâu cơ chứ.Hãy ước những phiền não hôm nay biến mất ,hãy ước mình có thể quên hết quá khứ ngọt ngào,ước mình có thể đang ở trong vòng tay người ấy ấm áp và dịu dàng....Hãy nhắm mắt vào và ước nhưng nhớ chỉ 1 chút thôi rồi mở mắt ra nhé.
    "When I need you I close up my eyes and I''m with you"
    [red]Nhe anh !Yeu em mai luon nhe anh !yeu em mai luon trong doi.Moi tinh ta mai lau dai.
  8. cache

    cache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giá kể lúc này em có bạn trai
    Chỉ một người bạn trai không tình yêu không gì cả
    Để dắt em đi giữa mùa thu đầy lá
    Đầy hoàng hôn, đầy nỗi nhớ, nỗi buồn
    Chỉ một bàn tay không phải những nụ hôn
    Không cả nhưng mỹ từ ngọt ngào chăm sóc
    Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc
    Anh thân yêu anh còn nhớ chúng mình
    Chỉ một lần thôi rồi tất cả sẽ lặng thing
    Cho em trở lại em thủa dại khờ nông nổi
    Có ai ngờ tình yêu đầu mà nụ hôn là cuối
    Chia biệt một ngày mà dẫn đến mai sau
    Run rẩy mình em run rẩy mối tình đầu
  9. dark_angel

    dark_angel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi có người yêu
    Dark_Angel
  10. thocontinhnghich

    thocontinhnghich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay kỉ niệm lại chợt ùa về.Mấy đêm rồi em toàn thức giữa đêm khuya.Nhớ anh đến quay quắt lòng.Khóc...Mệt....Ngủ...Tỉnh....Làm việc.1 ngày chỉ có từng đấy quay đi quay lại.Em cảm thấy nặng nề đến kinh khủng.Viết cho anh mấy cái mail nhưng rồi chẳng gửi.Save draft vào.Gửi để làm gì.Tình đã mất làm sao mà lấy lại được.Em cũng ko muốn cầu xin cái gì đã chẳng còn là của em.Anh giờ này đang làm gì nhỉ.Tự nhiên em ước gì được biến thành 1 con gì nho nhỏ để có thể ở bên cạnh anh,xem anh dạo này thế nào,có khoe không.Đã 1 tháng rồi em chẳng biết tin tức gì cả.Anh đã quá xa em rồi.............
    [red]Nhe anh !Yeu em mai luon nhe anh !yeu em mai luon trong doi.Moi tinh ta mai lau dai.

Chia sẻ trang này