1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì...!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi bataurua, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    They call it "WISH" cause it''s not the "TRUE" .
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cat_White.
  3. motchutDALAT

    motchutDALAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    điều ước mà nói ra thì khó thành sự thật! ---> chỉ có người kô muốn thành sự thật mới nói ra điều mình ước thôi.
    (kô biết có đúng ko nhỉ}}}
    mình chẳng bao giờ "ước gì cả" mà mình chỉ "hy vọng" và "mong muốn" mà thôi. heee

  4. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ước gì . . . ước gì . . . ???
    Ước gì tui không phải sinh ra trên đời này thì hay biết mấy !
    Ước gì tui đừng yêu người ấy !
    Cuộc đời đáng chán​
    Thế gian bạc bẽo​

    Judge not, and you shall be not judged.
    Condem not, and you shall be not condemmed.
    Forgive, and you will be forgiven.
     
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình đi DL lẫn nữa , lần này hông có bị bệnh hichci , hum bữa đi, mọi người thì ăn nhậu chè chén còn mình thì tối nèo cũng nèm trong chăn ............ngủ ....... rỏ chán
     
  6. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, maianh@ thử lên ĐL làn nữa xem, alone@ hy vọng bạn sẽ không bị bệnh như lần trước nữa để có dịp đi chơi nhiều hơn. Nhưng mà nè, maianh@ nếu có lên dịp này thì nhớ chuẩn bị kỹ kỹ chút nha, mấy con "gà" LDC hình cũng đang bị dịch "cúm" á ! Khà khà

    Judge not, and you shall be not judged.
    Condem not, and you shall be not condemmed.
    Forgive, and you will be forgiven.
     
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một lần tôi ước ..ước cho tình cảm của hai đứa chúng tôi sẽ tốt đẹp ..thế nhưng ....cuộc đời luôn có những chữ nhưng đó ..... tôi bị hẫng , đã bị sock thật sự khi biết điều đó ..Tôi biết ước cái gì bây giờ cũng đều là vô nghĩa ..........Tôi kô ước .....mà tôi sẽ cố ...cố hết sức để kô cảm thấy hối tiếc về những gì tôi đã dành cho anh . Lỗi kô ở ai ...mà chỉ ở hoàn cảnh , nghe thật nực cười ......chỉ vì ở xa nhau quá ....đó là lý do , lý do duy nhất khiến anh xa tôi .......dù thật tâm tôi kô hề và dường như là đã quên đi mất cái điều ấy , tôi đã vui quá sớm với những gì đến quá nhanh .....để rồi bây giờ .....
    ...Cause you are so far away, it's so hard for me to see your face .....But my love 'll never change ........When I search my soul to find the truth about the love we shared . .....I wonder why you' re no longer here .!
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Thưa chú con củng mong là sẻ được lênđó lần nữa , chắc là sẻ đi thui , lúc đó chắc hết dịch rùi ( chết chôn hết rùi ạ) nên chắc hông lo ngại gì đâu hen ,có các anh các chị các chú các bác lo hết rùi mà hì hì(^.^)
     
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ước gì giờ này có thêm 2 tay nữa đánh bi da thì hay quá, mới có 2 tay.
    to Mai Anh : bao giờ con la maianh21 thì lên DL mới hết sốt
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  10. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ được nghe bài "Going home" của Kenny G .
    Ước gì có 1 trái xoài chấm mắm ruốt.
    Ước gì có được 1 xâu cá viên chiên.
    ......
    Ước gì mình ko biết từ ngủ.
    Ước gì được ở dalat ngắm sao.
    nntt

Chia sẻ trang này