1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì...!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi bataurua, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ước gì mình đừng cảm thấy chán vật vã như thế này ................mới được mấy hôm ....hôm nay lại bắt đầu giở chứng ..........Cáu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 07/04/2004
  2. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một điều ước ,điều ước thật giản dị là có một ngày thật thanh thản,nhẹ nhàng để chi chơi thư giản cùng bạn bè!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!
  3. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ước gì nó đừng có cái cảm giác bị mọi người tội nghiệp,nó chán kinh khủng khi phải trả lời những câu hỏi y như nhau chỉ khác là chủ nhân của nó,nó ghét cái thái độ đó,nhưng biết nói sao nhỉ,dạo này đúng là nó tệ thật,chẹp chẹp...
    Cậu bé với ngắt một chùm hoa tím
    Cô nhỏ cười đón lấy mắt nghiêng nghiêng...
  4. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có ổ bánh mì,đói quá.
    Ước gì được nghỉ hè sớm,đi đâu đó cho thoải mái.
    Ước cho 30-4 không có mưa như hôm nay
    [​IMG]
  5. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ước gì những thứ vốn của hư không hãy về với hư không để cho ta vơi đi nỗi buồn phiền!Mai là ngày cuối tuần rùi nhỉ ước gì quan nét đông khách!
    Khi bên ta chỉ còn là hoang vắng!!!
  6. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    "Em kô có mùa xuân nên em ko có tình yêu.....Em kô có niềm tin nên em kô có tình yêu..." mỗi khi nghe bài hát này T lại thấy chính mình...
    Ước gì T có thể quên được anh, đã hơn năm nay T vẫn ko quên được anh. Mỗi khi buồn ,cô đơn T lại nhớ đến anh và cảm giác mình đáng thương hơn. Nhỏ bạn nói T nhút nhát và yếu đuối, yêu kô dám nói, để cho người khác yêu mình cũng kô dám, yêu kô dám yêu hết mình vì sợ bị đau.

  7. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chúng ta không làm được gì đó,là chúng ta lại ước.Ước đủ thứ trên trời dưới đất,những điều ước dù nhỏ hay lớn đều mang một ý nghĩa nào đó.
    Nhưng các bạn hỡi nó những điều ước luôn này trong tầm tay của mình và điều quan trọng là mình phải biết cách để biến những điều mơ ước đó trở thành sự thật thế thì chẳn còn gì đẹp hơn phải không các bạn!
    Ủa mà mình tự nói với mình hay là nói với các bạn nhỉ!
  8. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tui thì hông có mơ ước gì xa xôi như mấy người hết á, tui chỉ ước là .... có thêm điều ước nữa, hì hì hì !
  9. xoaicocoi

    xoaicocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình về trong đêm tối cho lòng thêm.... buồn e ước mơ gì????????????..................................từng giọt mưa................từng giọt mưa............. Yêu đi
  10. hot_rock_boy

    hot_rock_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình chi ước tụi nó post bài nhiều hơn thôi , dạo này không thấy post nhiều như trước , chán như con gián hi hi ha ha

Chia sẻ trang này