1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì...?

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi vanyeuminhem, 30/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra là để gặp sai lầm, mình luôn sai lầm và sẽ còn sai nhiều lần khác nữa. Giá như chưa bao giờ mình được sinh ra, giá như chưa bao giờ mình tồn tại trên đời này, giá như...............:(( đời thật là đen tối.
  2. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh ở đây giờ này...
    tối qua, tí nữa thì cái quán Karaoke sụp vì cái nỗi lòng của tớ... bây giờ, ước mơ vẫn chưa thành hiện thực, hic.... Đêm nay lại rủ bạn bè đi ước tiếp vậy.
  3. DanhiPedersen

    DanhiPedersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh ở đây giờ này...
    tối qua, tí nữa thì cái quán Karaoke sụp vì cái nỗi lòng của tớ... bây giờ, ước mơ vẫn chưa thành hiện thực, hic.... Đêm nay lại rủ bạn bè đi ước tiếp vậy.
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ước gì cho những ước mơ mà các cô chú ước sẽ một hai lần xảy ra trong mơ để đỡ phải mơ ước đi mơ ước lại nhưng cố lên cứ uớc mơ nhiều đôi khi ước mơ ấy lại thành hiện thực như các cô chú mơ ước ...khứa khứa !!!!
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ước gì cho những ước mơ mà các cô chú ước sẽ một hai lần xảy ra trong mơ để đỡ phải mơ ước đi mơ ước lại nhưng cố lên cứ uớc mơ nhiều đôi khi ước mơ ấy lại thành hiện thực như các cô chú mơ ước ...khứa khứa !!!!
  6. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình hiểu nhau, chỉ như thế thôi, có cần phải mơ ước không nhỉ, tưởng như điều đương nhiên ấy đã trở thành một điều bình thường, nhưng cuối cùng thì lại không phải, thực tế thì mặc dù mấy năm rồi, chúng mình chưa thể hiểu hết về nhau, điều đó có đáng giận không nhỉ, mà ai giận ai đây? Anh không mơ ước điều đó, nó chẳng còn là chuyện tầm thường nữa, một điều cũng lớn rồi đó chứ, mơ mộng gì nhiều khi mà chuyện nhỏ còn chưa làm được.
  7. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình hiểu nhau, chỉ như thế thôi, có cần phải mơ ước không nhỉ, tưởng như điều đương nhiên ấy đã trở thành một điều bình thường, nhưng cuối cùng thì lại không phải, thực tế thì mặc dù mấy năm rồi, chúng mình chưa thể hiểu hết về nhau, điều đó có đáng giận không nhỉ, mà ai giận ai đây? Anh không mơ ước điều đó, nó chẳng còn là chuyện tầm thường nữa, một điều cũng lớn rồi đó chứ, mơ mộng gì nhiều khi mà chuyện nhỏ còn chưa làm được.
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ước gì em ở đây giờ này.....
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ước gì em ở đây giờ này.....
  10. chust_chist_chujt_chijt

    chust_chist_chujt_chijt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh tha thứ cho em

Chia sẻ trang này