1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì ................

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi dieishappy, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ước gì không có chuyện gì xảy ra với bất cứ ai cả !
    ước gì con die điên nó đừng đi , làm mình buồn mất ...2 giây :D
    ước gì có thật nhiều tiền .
    ước gì có ngươì cho tiền
    ôi zời , đau hết cả đầu
  2. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Ôi die ơi, anh bắt đầu ước cho em rồi nè! uớc gì em die đừng đi mà...chẳng để lại...cái gì trong....anh!
    hic hic hic
    Thôi ước gì mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp cho em Huơng nhà mình!Chúc em mọi điều may mắn, và nhớ là đừng bao giờ wên mọi nguời! mọi nguời luôn yêu wý em! Die điên à!
  3. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tất cả những câu nói không đâu sẽ biến mất hết.
    Ước gì chỉ có niềm vui,hạnh phúc
    Ước gì những khổ đau sẽ không có chỗ để tồn tại
    Ước gì...............nhiều quá.
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mình cũng muốn ước nhưng giá như mọi điều ước đều trở thành sự thật giống như những câu chuyện thần thoại hay cổ tích để đêm nay mình có thể ôm gối và mơ. Lớn quá rồi liệu còn chỗ dành cho ước mơ , những tính toán nhưng chi tiêu những nợ nần những công việc cuốn mình theo một cái vòng mụ mị luẩn quẩn để nối ra lại bắt đầu là số 0. Mình có thể ước nhưng điều ước lớn nhất là mong muốn tât cả những điều uớc trở thành sự thực vậy thôi.
  5. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình trở nên trong suốt rồi biến mất nhỉ
    ước gì đừng ai nhìn mình như thế
    ước gì thằng cha Khánh con bố Thọ tránh xa mình ra.Thằng hãm tài
    ước gì anh So ko hiểu nhầm ý mình ( này So đáng lẽ set nick là vô gia cư chứ sao lại no family)
    Được Mark_mylove sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 14/10/2004
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    ối zời ơi,cái gì thế này ????????
    dù sao thì cũng cám ơn mọi người......
    em chỉ ước sao làm ăn thuận lợi thôi và cũng ước là sang đấy rồi vẫn thường xuyên lên mạng đc...
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ước gì thứ 3 này đi tiễn con die điên được , nghĩ cũng khổ thân nó . hic !
    ước gì lch_h gửi tiền về , chán quá cơ ..........
    ước gì ..................mình không mắc sai lầm !
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Uớc gì,cho thời gian trở lại...
  9. wificafe_haiphong

    wificafe_haiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    4
    http://www.thiepviet.com/create.php?card_id=163
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    ủa ? em vừa vào YM cũng có người gửi cho iem cái link y xì thế này là sao ta ?

Chia sẻ trang này