1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì ................

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi dieishappy, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    ước gì ngày nào em cũng đc thấy nụ cười của anh khi anh bước vào lớp,chỉ như vậy thôi em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi...
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lại ước, hôm nay lại ước , ước sao gặp được anh , ước sao quên được anh . lằng nhằng quá . chẹp chẹp !
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    ước gì bà lmh kia bỏ cái avatar kia đi cho mình nhờ...
  4. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi có thậ nhiều tiền để tiêu xài nhỉ. Có tiền và có Die nhỉ
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay , em lại ước anh ạ . em vừa gặp anh xong ! hình như em làm anh bực mình thì phải !!!!! em xin lỗi nhé , anh bảo anh không thích nợ ai , và cũng không thích ai nợ mình cơ mà ! em còn nhớ đấy , nên em không muốn nợ anh đâu !
    em ước anh đừng giận em , ước ngày mai , ngày kia , ngày kìa ...........ngày nào cũng được gặp anh ! :D
  6. emchanglagivoianhdungkhong

    emchanglagivoianhdungkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    troài oai
    ước gì bố NQ mở nick cho mình,bao nhiêu vốn liếng đi tong cả roài ,hic hic
  7. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn ước gì cả... chỉ mong sao mấy thằng khoá nick với LOCK TOPIC của mình biến đi cho khuất mắt.. bực hết cả mình.....
  8. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh có thể bên em trong lúc này để cùng em vơi bớt nỗi đau này ..Nhưng lám sao điều ước này có thể thành hiện thực khi anh cũng đang tâm bỏ em ở lại đây mà ra đi như vậy ....Ước gì cuộc sống đừng tồn tại cái sống và cái chết ....Ước gì cuộc sống không cướp mày và anh đi sớm như vậy ....Còn rất nhiều thứ cần bàn tay của hai người cơ mà ........
  9. doremon768044

    doremon768044 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    lại ước
    tau lại ước
    tau ước tau đíu bị treo nick nữa,too suw boos nhaf thawngf treo nick mình
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ước tiếp ! ước sao ngày này 4 năm trước chẳng có chuyện gì xảy ra . ước sao người nằm mồ yên mả đẹp là chị chứ không phải em .
    Q yêu ! chị vẫn luôn tự hào trong số những đứa em của chị , mày luôn là thằng ngoan nhất , nhưng mày lại là thằng để cho chị khóc nhiều nhất , mày hư thế nào mày biết không ? ****** đã khóc như thế nào không ? nỗi đau mất con kiềm nén trong lòng suốt bao năm . rồi lại năm nay , đã 4 năm rồi chắc chắn ****** lại khóc . chị cũng muốn khóc , khóc thật to , nhưng không được ! ước gì mày sống lại , ước gì chị được chết thay cho mày ! ước gì mình khóc được !

Chia sẻ trang này