1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoithoau1980, 10/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...!!!

    nhớ quá,.. ước gì cái TTVN của FPT vẫn còn nhỉ!!! Mình sẽ ko phải ngồi mà nhớ như thế này!!!
    Ngay sau hôm thi đại học, việc đầu tiên mình làm là phóng xe đi mua cái modem 33,6 với giá 120$ (bây giờ mà mua với giá đó chắc mình là con gà trống vàng) để thoả lòng mong ước được vào xem cái mạng TTVN hay như thế nào sau một lần đi qua 37 Láng Hạ và đọc được cái băng rôn quảng cáo. Người đầu tiên mình quen trên mạng Thxxx, he he he, cứ như ông trời sắp đặt vậy, 2 thằng cùng thi vào một trường đh, rồi được học cùng một lớp, thế nhưng điều này chỉ được phát hiện sau khi mình và nó đã vào học được hơn 1 tháng và chính xác là sau hôm ngồi uống nước dưới căng tin, tình cơ ngồi cùng bàn!!! he he he, tại vì hơn một tháng đầu tiên, hôm nào mình đi học thì nó nghỉ còn nó đi học thì mình nghỉ!!! he he he, và sau cái hôm tình cờ đó thì.. hôm nào nghỉ học cả 2 sẽ thông báo trước cho nhau, nghỉ cho có bạn có bè!!! Và rồi cả 2 trở thành đôi bạn cùng tiến, hàng ngày trước giờ vào tiết 1 phải lên phòng Đào tạo điểm danh, hết giờ lại lên phòng Đào tạo điểm danh thêm một lần nữa vì tội.. hay bỏ học!!!
    hết phần I,.. he he he

Chia sẻ trang này