1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì .......................

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi amie2701, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được truy lĩnh tăng lương, ước gì được thưởng Tết nhiều nhiều để kéo dài sự sống...........ước hộ cho bọn gà mái năm nay lừa được một tấm chồng,năm sau là Kim Lâu của chúng nó rồi không lấy năm nay thì có mà ế dài cổ,đẻ ra Trứng lại phải ra chợ bán không được ấp thành con...phù......mà thực ra chúng nó cũng già ra phết rồi đấy nhỉ, nghĩ mà thấy thương chúng nó quá cơ...... chậc chậc tính mình nó cứ thương ....gà..... như thế đấy
  2. angel_of_heart

    angel_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho trời bớt lạnh để của mình ko còn kêu ca nữa Mà cũng ước gì tuyết rơi nhanh lên cái, đợi lâu quá
  3. angel_of_heart

    angel_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho trời bớt lạnh để của mình ko còn kêu ca nữa Mà cũng ước gì tuyết rơi nhanh lên cái, đợi lâu quá
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ước gì cái mặt mình ko sưng húp lên nữa,ko thì ra đường ngại lém!
    ước là năm mới mọi sự lận đận sẽ không tiếp tục nữa,ước công việc không quá tất bật để còn có thời gian nhìn xung quanh xem cuộc sống thế nào,bạn bè thế nào,chứ cứ như thế này đôi khi thấy mình ko làm tròn bổn phận với cả bản thân lẫn bạn bè mình,chán lắm!!!
    nào,ước là có được hai chữ bình yên để khỏi phải ưóc mãi,ước mãi nữa....................
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ước gì cái mặt mình ko sưng húp lên nữa,ko thì ra đường ngại lém!
    ước là năm mới mọi sự lận đận sẽ không tiếp tục nữa,ước công việc không quá tất bật để còn có thời gian nhìn xung quanh xem cuộc sống thế nào,bạn bè thế nào,chứ cứ như thế này đôi khi thấy mình ko làm tròn bổn phận với cả bản thân lẫn bạn bè mình,chán lắm!!!
    nào,ước là có được hai chữ bình yên để khỏi phải ưóc mãi,ước mãi nữa....................
  6. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả thật có một vị tiên nào đó.Mình chỉ ước có một điều được ở nhà giờ này.Chúa ơi!Ghét quá đi sao nghỉ đong khong trung với Tết chứ?Nhớ nhà kinh khủng.Giá như có anh ở đây.
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả thật có một vị tiên nào đó.Mình chỉ ước có một điều được ở nhà giờ này.Chúa ơi!Ghét quá đi sao nghỉ đong khong trung với Tết chứ?Nhớ nhà kinh khủng.Giá như có anh ở đây.
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đang ở Việt Nam giờ này, nhớ lắm rồi đấy.....
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đang ở Việt Nam giờ này, nhớ lắm rồi đấy.....
  10. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ước gì trời hết lạnh cho nhanh nhỉ? cảm thấy khó chịu lắm rồi? nếu cứ lạnh như thế này làm sao chi offline xa được nhỉ?

Chia sẻ trang này