1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì .......................

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi amie2701, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ước gì mai không phải đi công tác
    ước gì 4-3 có mặt ở Sb lúc 11h30
    ước gì hôm nay dũng cảm hơn
    ước gì................tất cả những điều ước trên đều không phải ước..
  2. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ phải gọi thrét này là mục: "mỗi ngày một điều ước" mới đúng, . Lại ước nữa vậy :
    Ước gì tôi được ở nhà
    Được ăn quà sáng (rồi) vi vu ngoài đường
    Cùng với cô bạn dễ thương
    Dạo quanh khắp phố, khắp phường, đường Thanh (ý nói đường Thanh Niên ý)
    (vẫn chỉ là điều ước---> chán như con gián!)
  3. ichweissnicht

    ichweissnicht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ phải gọi thrét này là mục: "mỗi ngày một điều ước" mới đúng, . Lại ước nữa vậy :
    Ước gì tôi được ở nhà
    Được ăn quà sáng (rồi) vi vu ngoài đường
    Cùng với cô bạn dễ thương
    Dạo quanh khắp phố, khắp phường, đường Thanh (ý nói đường Thanh Niên ý)
    (vẫn chỉ là điều ước---> chán như con gián!)
  4. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sống không có ước mơ thì chưa thể gọi là sống
    sống mà có ước mơ, ước mơ viết ra rồi lại thấy nuối tiếc thì chả ước làm gì
    thôi hãy làm những gì có thể và đang làm, nỗ lực hết mình rồi mọi chuyện sẽ đến với ta
    ngẩng đầu nhìn trời cao ***g lộng
    nhẹ nâng cánh du bước ... lang thang
  5. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sống không có ước mơ thì chưa thể gọi là sống
    sống mà có ước mơ, ước mơ viết ra rồi lại thấy nuối tiếc thì chả ước làm gì
    thôi hãy làm những gì có thể và đang làm, nỗ lực hết mình rồi mọi chuyện sẽ đến với ta
    ngẩng đầu nhìn trời cao ***g lộng
    nhẹ nâng cánh du bước ... lang thang
  6. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu một ngày mới tốt lành
    Ước gì hôm nay được ngủ trưa.
  7. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu một ngày mới tốt lành
    Ước gì hôm nay được ngủ trưa.
  8. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có người rủ đi chơi nhỉ !
    Ước gì không có cái tính hâm hấp nhỉ !
    Ước gì không nghĩ chuyện vớ vẩn nhỉ !
  9. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có người rủ đi chơi nhỉ !
    Ước gì không có cái tính hâm hấp nhỉ !
    Ước gì không nghĩ chuyện vớ vẩn nhỉ !
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ước gì quân ta chiến thắng cái nhể ?

Chia sẻ trang này