1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì .......................

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi amie2701, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bạn này ko phải một trong tứ đại mĩ nhân box Gà như đồn đại và xinh như cái avatar bạn ấy chọn.
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mặc áo giáp phải là anh chứ cưng .
    Hehehe...lần này không ước xa hơn nữa (có lẽ do không thoải mái) .
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mặc áo giáp phải là anh chứ cưng .
    Hehehe...lần này không ước xa hơn nữa (có lẽ do không thoải mái) .
  4. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Ước gì 1 ngày có 26 tiếng để mình ngủ đủ 7 tiếng. kekekekekek
  5. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    1 2 3 4.........Up
    ­Ước một cơn mưa để xoá nhoà tất cả !
    Trời mưa và lòng người cũng mưa...
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ba điều ước :
    - Nta sẽ có cái nhìn bao dung hơn, cởi mở hơn về cái mà mình đang làm, cái mà mình đã chọn.
    - Mọi người đều sống tốt, sống khoẻ.
    - Không gặp bất kỳ nguời quen nào trên cùng một con đường.
  7. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ôi những điều ước........Thật là khó.....Ước gì........Nguyện mong xóa nhoà được nỗi đau này.....
    ........Tội lỗi....tội lỗi....
  8. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku tinhbien trông đẹp zai đáo để . Ôi, ước gì cái mẹt nó cũng đẹp như bong bóng xà phòng í, để mình đập đến đâu nó tan ra đến đấy
  9. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng:
    Khi yêu đừng chớ tin vội vã.
    Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa,
    sao tôi vội quá yêu thật lòng.
    Nước mắt không buồn vì hay nói với tôi rằng:
    khi yêu là khổ đau ngọt đắng,
    đổi lấy chữ tình là bạc trắng với nỗi sầu.
    Tôi mang lầm lỡ theo một đời.
    Tôi đã tin để rồi quen, lỡ yêu mới hay tình là hố sâu.
    Sao em dối gian làm chi?
    Nếu có ước mơ thì tôi ước một điều... tôi sẽ không yêu trọn đời.
    Tôi Sẽ Không Yêu
    Mong mọi người trong bõ gà hiểu cho tớ! Tớ mong ước rằng mọi chuyền sẽ tốt hơn, để tình bạn của mình và các bạn tốt hơn. Và tôi sẽ có một sự nghiệp sáng lạng hơn, để tôi có thể thực hiện được nhưng ước mơ của mình!!
    Cảm ơn các bạn!!! We are friend!!!
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    tớ chẳng hiểu gì cả
    ước gì lúc nào tớ cũng thấy thật vui như khi tớ nói chuyện với nó
    ước gì tớ quay lại như xưa, khi mà tớ có thể dửng dưng trước mọi việc, chẳng cần lúc nào cũng quan tâm lo lắng người khác, chẳng cần lúc nào cũng phải nghĩ xem người ta cần gì muốn gì, chẳng cần biết người ta đối với mình đến mức nào
    ước gì cậu đừng im lặng khi tớ muốn giúp đỡ cậu
    ước gì bây giờ tớ nhắm mắt lại là có thể ngủ tít đến sáng thứ 7 luôn. thời gian sao mà trôi lâu thế.

Chia sẻ trang này