1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì .......................

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi amie2701, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ước 1 ngày 48 tiếng, đầu tư 24 tiếng để khò
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nó cứ bận không đến hoài..hè hè, mình sẽ ăn me xào một mình...(ực, nước miếng lại chan chứa)
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    ước gì nhà chúng ta ở bên cạnh nhau nhỉ!! ước gì mình được ở bên nhau nhỉ!!! ước nhiều lắm!!
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ước gì mỗi tháng lĩnh tiền như tháng cuối năm này nhỉ hì hì nhiều quá hoá ra cóc biết làm gì cả híc tốt nhất là đưa cho vợ cho nó lành
  5. cai_nguc

    cai_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ước gì. Ước gì. Ước gì mình không phải ước, để nó là điều hiển nhiên, để khỏi phải thèm muốn. Nhưng ước gì mình tin vào điều ước để hy vọng ngày mai nó thành hiện thực.
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ước gì cháu có được tính cách ấy của bà, một lần thôi cũng được rồi, P ạ
  7. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 20/12/2005
  8. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ước gì có cái gì nóng để ăn nhỉ, lạnh quá, đói quá cơ. Giờ mà có cái lò sưởi 37độ chắc ấm lắm nhỉ hehe, nhưng chả có cái nào mới chán chứ ....
  9. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ước gì hôm nay là 1 ngày may mắn hơn hôm qua, chắc chắn là hôm nay may mắn sẽ đến với mình híc híc
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đừng gặp lại nữa .
    Nhưng mà cũng lại ước gặp thêm 1 số lần nữa .
    Ước gì có máy ảnh chụp trước khi cái vườn Đào tan xác . Thật đúng như các cụ xưa vẫn hay ví : Tan xác pháo . Nhìn cánh Đào lả tả dưới chân trong lúc trời đông xám xịt 5h chiều mà chả thể nào nói được gì .
    Ước gì có thể hồi phục được cái vườn này tại đúng địa điểm đó để mình không còn bị đi lạc trong đống nhà toàn gạch với ngói nữa .
    Ước gì cuối tuần bà chị đó gọi , hè hè...làm một trận thật hoành tráng .
    Ước gì lũ anh không giết mình bằng mấy can rượu cuối tuần .
    Ước gì con lợn lên đây và nó bao mình đi nhậu hớ...
    Ước gì con bạn nó hiểu rằng mình không cố chấp với nó , đơn giản là không được thì bỏ đi , thế thôi .
    Ước gì mình hoàn thành được việc này trước khi biết được rằng mình không thể thoải mái nữa .

Chia sẻ trang này