1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì .......................

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi amie2701, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian trôi thật nhanh để anh được ở bên em! Ước gì anh có thể ở bên cạnh em lúc này Và mãi mãi về sau. Ước gì khoảng cách địa lý của chúng ta được thay đổi và ở gần nhau hơn. Để ngày ngày chũng ta có thể gặp mặt nhau. Ước gì lật đật ơi!!
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ước gì, ước gì.................... dù gì cũng là ước...
  3. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ứơc gì cho tình yêu luôn đẹp bạn nhỉ.Không xung đột,không trách móc,không cãi vã.Là con người đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu
  4. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mọi thứ đâu fải cái gì cũng hoàn hảo,con người cũng thế.Cần fải hiểu nhau và thông cảm cho nhau thì tình yêu sẽ luôn đẹp bạn ạ.Tớ hiểu bạn thân tớ mà.
  5. docomobile

    docomobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu tình em
  6. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn đẹp và sẽ đẹp hơn nữa khi sẽ có xung đột, có trách móc,có cãi vã. Xung đột để rồi nhận ra rằng hạnh phúc biết bao khi làm lành với nhau,trách móc vì quan tâm đến nhau,không quan tâm không đòi hỏi thì đâu có trách móc, muốn được phần hơn,muốn được yêu nhiều hơn thì sẽ xảy ra cãi vã, tình yêu cũng như cuộc sống luôn luôn có 2 mặt của nó,có mặt tiêu cực và mặt tích cực,và hai cái sẽ nhấn mạnh cho nhau như một điều tất yếu của cuộc sống vậy, ước gì một người như em sẽ luôn hạnh phúc với tình yêu mà em đã chọn..... ước gì là hạt mưa để được vỗ về làm em dịu đi những mệt mỏi buồn chán !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. achiles_arc

    achiles_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được tẩy não,để không phải nghĩ đến đứa con gái nào nữa
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải tình yêu lúc nào cũng đẹp đâu em.Nếu ko có hờn giận,nếu ko có cãi nhau,nếu ko có ghen tuông thì đâu gọi là tình yêu.Tình yêu mà hoàn hảo quá ko có sóng gió thì đâu chắc là tình yêu đẹp đúng ko em???
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    giá mà không buồn như lúc này.Mình có sai ko?Sao đang cảm thấy ngày càng đuối thế thế này?Hơi tý là có chuyện,là không vui!Sợ sự lạnh nhạt và sự bất cần!
    Đừng chán như thế này chứ!
  10. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình biết kinh doanh một chút, sẽ khỏi phải nghèo đói như bây giờ.

Chia sẻ trang này