1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì .......................

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi amie2701, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    thế này thì teo cái topic của tớ rồi
  2. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Những điều ước thường chẳng bao giờ thành sự thậtcậu yên tâm nhé
  3. amonito

    amonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình bớt cô đơn đi nhỉ, ôi sao cô đơn quá! Buồn quá!
    Mình lại đang thiếu vitamin T nữa, lại càng buồn!
    Ước gì nỗi buồn của mình có thể chuyển thành tiền được nhỉ, mình đã giàu hơn bác Bill Gates rồi, bây giờ có lẽ mình đang là tỷ phú nỗi buồn rồi, có còn ai như mình không?
  4. lat_thua_ba_dong

    lat_thua_ba_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ước gì ta có đủ sức mạnh và dũng khí để từ bỏ những điều đã và đang làm ta mệt mỏi.
  5. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bác đang cô đơn, bác đang thiếu T, vậy gia nhập hội thiếu vitamin T đi. Hồ sơ của bác được duyệt rồi đó. Gia nhập hội bạn sẽ được hưởng nhiều dịch vụ, ví dụ như: khi có thuốc đặc trị của bác azoic được tung ra thị trường thì bác chắc sẽ được mua với giá ưu đãi đấy.
  6. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là những điều ước không thành sự thật nhỉ.Hôm nọ mình vừa ước khỏi xoang xong thi hôm sau đã khỏi liền.
    Ước gì .....................................................................
  7. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ nói là những điều ước thường không bao giờ thành sự thật thôi mà.Mà này, bệnh xoang của cậu là bệnh mãn tính, khó chữa lắm, trái gió trở trời lại sụt sùi...giống tớ. Cậu nên ước cái khác đi
  8. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------

    Nhưng mà mình ước được rồi mà.Khỏi thì ko dám chắc nhưng mà hôm sau hết ngạt mũi liền.Mấy ngày rồi có thấy bị nữa đâu.Phải cảm ơn cái topic này nhiều nhiều
  9. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi mũi chị Amie đang nở lên kìa, cà chua ở đâu mà nhiều thế!!!
    Ước gì trời đừng có dở hơi như sáng nay nữa.Trời nắng mà fải mặc áo mưa mới sợ

  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ước gì cái shop của mình đông khách hơn để gom đủ sổ hụi trong ngày , cái cảnh mới mở shop này chán quá huhu...

Chia sẻ trang này