1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi natasha, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến rồi, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người mà tôi yêu quý
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Xuân xa hương
    Ước gì đây khi đất nước vào xuân
    Nhà nhà ấm tiếng vui đùa chúc tụng
    Bộ cánh mới trẻ em đang háo hức
    Vết sơn hồng vẫn còn thắm trên môi
    Thôn nữ ấp e má hồng bắt gặp
    Cái bất chợt ánh mắt một chàng trai
    Ngoài sân đình râm ran trong tiếng trống
    Câu hát giao duyên quện tiếng chuông chùa
    Ôi cái Tết quê hương sao vui thế.....

    ***
    Ai cũng vậy sao mình tôi buồn nhớ?
    Cốc rượu vang nhỏ lệ khóc xuân sầu
    Uống làm sao khi cổ đã nghẹn ngào
    Nào chí lớn nam nhi nơi bốn bể
    Cũng phù phiếm trước mùa xuân kiều diễm
    Mẹ già ơi nếu được ước bây giờ
    Sự nghiệp đó con kệ hắn cho đời
    Điều con muốn giờ đây hơn tất cả
    Về bên Mẹ mang hơi ấm mùa xuân
    Để mâm cơm không thiếu vắng một người
    Để chén rượu đào không phải nhắc con xa
    ***
    Nhưng điều ước mãi vẫn chỉ là ước
    Chén rượu xuân sao nhạt nhẽo vô hồn
    Trách sao Thượng Đế tạo mùa xuân
    Để tôi xa xứ bồi hồi nhớ quê.
    (Fukuoka đêm 30/12/2004)
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Xuân xa hương
    Ước gì đây khi đất nước vào xuân
    Nhà nhà ấm tiếng vui đùa chúc tụng
    Bộ cánh mới trẻ em đang háo hức
    Vết sơn hồng vẫn còn thắm trên môi
    Thôn nữ ấp e má hồng bắt gặp
    Cái bất chợt ánh mắt một chàng trai
    Ngoài sân đình râm ran trong tiếng trống
    Câu hát giao duyên quện tiếng chuông chùa
    Ôi cái Tết quê hương sao vui thế.....

    ***
    Ai cũng vậy sao mình tôi buồn nhớ?
    Cốc rượu vang nhỏ lệ khóc xuân sầu
    Uống làm sao khi cổ đã nghẹn ngào
    Nào chí lớn nam nhi nơi bốn bể
    Cũng phù phiếm trước mùa xuân kiều diễm
    Mẹ già ơi nếu được ước bây giờ
    Sự nghiệp đó con kệ hắn cho đời
    Điều con muốn giờ đây hơn tất cả
    Về bên Mẹ mang hơi ấm mùa xuân
    Để mâm cơm không thiếu vắng một người
    Để chén rượu đào không phải nhắc con xa
    ***
    Nhưng điều ước mãi vẫn chỉ là ước
    Chén rượu xuân sao nhạt nhẽo vô hồn
    Trách sao Thượng Đế tạo mùa xuân
    Để tôi xa xứ bồi hồi nhớ quê.
    (Fukuoka đêm 30/12/2004)
  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có bát phở bò nóng hổi ngay lúc này thì tốt biết bao!!! Mới ngủ dậy đói quá !!!!!!!!!!!
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có bát phở bò nóng hổi ngay lúc này thì tốt biết bao!!! Mới ngủ dậy đói quá !!!!!!!!!!!
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Ước gì đây nhỉ .có mặt ở Hn đi đâu đó với Girl Friend thôi
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Ước gì đây nhỉ .có mặt ở Hn đi đâu đó với Girl Friend thôi
  8. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh ước mình là cây dù nho nhỏ
    Che nắng mưa, em quên khó nhọc nhằn
    Anh muốn mình là khúc nhạc em yêu
    Đêm anh dắt dìu em vào giấc mộng
    Phải chi anh là bình minh phản chiếu
    Để cho em thương nhớ lúc ban chiều
    Nếu được làm hoa cỏ em dấu yêu
    Anh nguyện mãi bên em ..loài cỏ dại.

  9. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Anh ước mình là cây dù nho nhỏ
    Che nắng mưa, em quên khó nhọc nhằn
    Anh muốn mình là khúc nhạc em yêu
    Đêm anh dắt dìu em vào giấc mộng
    Phải chi anh là bình minh phản chiếu
    Để cho em thương nhớ lúc ban chiều
    Nếu được làm hoa cỏ em dấu yêu
    Anh nguyện mãi bên em ..loài cỏ dại.

  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Điều ước của bạn này khá hay và độc đáo, friendship chúc ước mơ của bạn trở thành sự thật.

Chia sẻ trang này