1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi natasha, 05/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Rỗi rãi ra đầu đường làm cửu vạn cho cuộc đời đỡ vô vị
  2. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    ước gì sếp bị ốm .........
  3. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    ước gì sếp bị ốm .........
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vẫn yêu cuộc đời,dù đời không yêu ta.Đời bỏ ta lại bên lề,Trôi qua ta lặng lẽ,từng ngày từng ngày...Ta ngơ ngác giữa đời thân thương,Đời đang bắt ta trả giá cho những ngày tháng đã qua,Những sai lầm,chậm trễ khi tóc còn xanh?Sao ta phải ở lại khi đời đâu có dài?Trông đợi ngày mai?Thật gần mà cũng thật xa...Trong tầm tay với,ngỡ là thiên thu?Hôm nay lòng chợt nhận ra ta,Ở xa xôi lắm con người của ta,Ở xa xôi lắm.....Ngày trở về sau những ngày tháng vời xa,Tưởng rằng đã đủ hành trang, nào ngờ vẫn phải học thêm nhiều lắm, ở cuộc đời.Gió xua bụi trần đường hồng ta đi.
    Gió bay bụi hồng, mộ cỏ đá xanh.
    Ngày mai ta biết tìm ta ở đâu?
    Trời đất vô thường
    .Ước gì ngoài tình yêu,ta còn có niềm tin trong cuộc đời?
    Vẫn yêu người,dù tình xa?Người là nguồn gốc của chờ đợi,của đau khổ,Người làm niềm tin ta tắt ngấm.Người nhẹ nhàng vứt cuộc tình xuống hố sâu...Ta tan theo tình từ đó...Vẫn yêu người,dù tình quên.Hình bóng ngưòi vẫn còn đây...Mãi còn...Ta đi tìm người,tìm người mãi...Vẫn chỉ bơ vơ 1 bóng hình.Bám vào tảng băng đó,Cho dòng nước xoáy....Kệ sự đời,Ta còn lại bóng hình người.....Ước gì ta có thể quên?Ước gì được yêu thêm 1 lần nữa?Người...?
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Vẫn yêu cuộc đời,dù đời không yêu ta.Đời bỏ ta lại bên lề,Trôi qua ta lặng lẽ,từng ngày từng ngày...Ta ngơ ngác giữa đời thân thương,Đời đang bắt ta trả giá cho những ngày tháng đã qua,Những sai lầm,chậm trễ khi tóc còn xanh?Sao ta phải ở lại khi đời đâu có dài?Trông đợi ngày mai?Thật gần mà cũng thật xa...Trong tầm tay với,ngỡ là thiên thu?Hôm nay lòng chợt nhận ra ta,Ở xa xôi lắm con người của ta,Ở xa xôi lắm.....Ngày trở về sau những ngày tháng vời xa,Tưởng rằng đã đủ hành trang, nào ngờ vẫn phải học thêm nhiều lắm, ở cuộc đời.Gió xua bụi trần đường hồng ta đi.
    Gió bay bụi hồng, mộ cỏ đá xanh.
    Ngày mai ta biết tìm ta ở đâu?
    Trời đất vô thường
    .Ước gì ngoài tình yêu,ta còn có niềm tin trong cuộc đời?
    Vẫn yêu người,dù tình xa?Người là nguồn gốc của chờ đợi,của đau khổ,Người làm niềm tin ta tắt ngấm.Người nhẹ nhàng vứt cuộc tình xuống hố sâu...Ta tan theo tình từ đó...Vẫn yêu người,dù tình quên.Hình bóng ngưòi vẫn còn đây...Mãi còn...Ta đi tìm người,tìm người mãi...Vẫn chỉ bơ vơ 1 bóng hình.Bám vào tảng băng đó,Cho dòng nước xoáy....Kệ sự đời,Ta còn lại bóng hình người.....Ước gì ta có thể quên?Ước gì được yêu thêm 1 lần nữa?Người...?
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sống lại ngày xưa
    Để con theo mẹ lễ chùa, Mẹ ơi
    Chùa đông, thành khẩn Mẹ ngồi
    "A Di Đà Phật" nhẩm lời cầu kinh
    Chắp tay bên Mẹ, lặng thinh
    Con nhìn tượng Phật và hình hoa sen
    Khói như mây cuốn dưới đèn
    Hào quang của Phật tỏa lên rạng ngời
    Mùi trầm ngào ngạt, chơi vơi
    Hương bay trong khói, mộng rơi vào hồn
    Ba hồi mõ, bốn hồi chuông
    Mẹ ngưng lễ Phật, dâng hương, đi vào
    Chùa trong: chuối, oản, ôi chao...
    Xôi chè bánh trái, thứ nào cũng ngon
    Sư Bà cầm nhánh nhãn tròn
    Xoa đầu, Sư bảo: cho con, lộc chùa
    Con cười, khoe chiếc răng thưa:
    "Cám ơn Sư Mẫu, con vừa ăn xôi!"

    Thoắt đi mấy chục năm trời
    Vắng xa bóng Mẹ cõi đời buồn tênh
    Đời thì sỏi đá chênh vênh
    Con thì từng bước gập ghềnh, đơn côi
    Ước gì quay lại cảnh đời
    Cho con theo Mẹ, Mẹ ơi, lễ chùa....

  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sống lại ngày xưa
    Để con theo mẹ lễ chùa, Mẹ ơi
    Chùa đông, thành khẩn Mẹ ngồi
    "A Di Đà Phật" nhẩm lời cầu kinh
    Chắp tay bên Mẹ, lặng thinh
    Con nhìn tượng Phật và hình hoa sen
    Khói như mây cuốn dưới đèn
    Hào quang của Phật tỏa lên rạng ngời
    Mùi trầm ngào ngạt, chơi vơi
    Hương bay trong khói, mộng rơi vào hồn
    Ba hồi mõ, bốn hồi chuông
    Mẹ ngưng lễ Phật, dâng hương, đi vào
    Chùa trong: chuối, oản, ôi chao...
    Xôi chè bánh trái, thứ nào cũng ngon
    Sư Bà cầm nhánh nhãn tròn
    Xoa đầu, Sư bảo: cho con, lộc chùa
    Con cười, khoe chiếc răng thưa:
    "Cám ơn Sư Mẫu, con vừa ăn xôi!"

    Thoắt đi mấy chục năm trời
    Vắng xa bóng Mẹ cõi đời buồn tênh
    Đời thì sỏi đá chênh vênh
    Con thì từng bước gập ghềnh, đơn côi
    Ước gì quay lại cảnh đời
    Cho con theo Mẹ, Mẹ ơi, lễ chùa....

  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình trở lại ngày xưa không như bây h chán quá chẳng có lối thoát..
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình trở lại ngày xưa không như bây h chán quá chẳng có lối thoát..
  10. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Want to come back home to meet you!

Chia sẻ trang này