1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi natasha, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở mùa, cái lạnh se se của tiết trời làm cho lòng người cũng có cảm giác gì đó bâng khuâng, tiếc nuối và nhớ nhung. Cảm giác đi một mình thật buồn, tự nhiên ước sao có bạn đi cùng....mình sẽ chỉ cho bạn về HN, Hn mùa này vắng những cơn mưa.........
  2. kinh_bac

    kinh_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thì như thế nào, mình thì có 1 "dự định"(không biết có phải là ước mơ không nhỉ) từ năm lớp 9,và bắt đầu học Đại học, thêm 1 "dự định" thứ 2,à nếu mình có thể thực hiện được dự định thứ 2 của mình thì có lẽ mình sẽ có thể thành công với dự định 1, thế mà bây giờ sắp ra trường rồi, vẫn chưa thực hiện được 1 dự định nào hết. Chán thế kô biết, dù sao đi nữa cũng phải biết hy vọng và ước mơ.
    Bây giờ có quá nhiều việc phải làm, phải quay trở về với hiện thực thôi
  3. kinh_bac

    kinh_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thì như thế nào, mình thì có 1 "dự định"(không biết có phải là ước mơ không nhỉ) từ năm lớp 9,và bắt đầu học Đại học, thêm 1 "dự định" thứ 2,à nếu mình có thể thực hiện được dự định thứ 2 của mình thì có lẽ mình sẽ có thể thành công với dự định 1, thế mà bây giờ sắp ra trường rồi, vẫn chưa thực hiện được 1 dự định nào hết. Chán thế kô biết, dù sao đi nữa cũng phải biết hy vọng và ước mơ.
    Bây giờ có quá nhiều việc phải làm, phải quay trở về với hiện thực thôi
  4. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều ước của mình thành sự thật, thì mình ước anh sẽ hiểu lòng mình. Mình ước sớm được gặp anh. Ước được ngồi bên anh như ngày xưa.....ước anh coi mình như em gái thôi
    chỉ vậy thôi, nhưng giờ anh lại đang bận rộn quá mất rồi, hic hic...
    Nhưng mình lại chỉ ước anh coi mình như em gái thôi
  5. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều ước của mình thành sự thật, thì mình ước anh sẽ hiểu lòng mình. Mình ước sớm được gặp anh. Ước được ngồi bên anh như ngày xưa.....ước anh coi mình như em gái thôi
    chỉ vậy thôi, nhưng giờ anh lại đang bận rộn quá mất rồi, hic hic...
    Nhưng mình lại chỉ ước anh coi mình như em gái thôi
  6. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Anh ước ngay lập tức đáp máy bay từ Thanh Hoá về và nói với người anh yêu:Hãy làm vợ anh em nhé?
    Em cứ cười bẽn lẽn:Vâng...
  7. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Anh ước ngay lập tức đáp máy bay từ Thanh Hoá về và nói với người anh yêu:Hãy làm vợ anh em nhé?
    Em cứ cười bẽn lẽn:Vâng...
  8. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Giá mà anh hiểu tâm trạng của em lúc này..............
  9. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Giá mà anh hiểu tâm trạng của em lúc này..............
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ồ ước gì mính là cái anh chàng "anh" ở trong câu nói ấy nhỉ

Chia sẻ trang này