1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi natasha, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ước tham quá lên ko ngủ dc.Híc dù sao cũng là con người mà. The more you have, the more you want. Hôm nay ước giề Bắc Ninh à không Việt Nam mình hiện đại, văn minh hơn như các đô thị Phương tây ( New york, London, Pari, Hồng Kông.. ). Ước giề có một cái Mêtro như thía này nhỉ?
    http://video.google.fr/videoplay?docid=-6009782444893211901&q=vietnam
    Tuy nhiên vẫn giữ nét hoài cổ riêng của dân tộc.
    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 22/12/2006
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tâm huyết chưa đủ Trung ạ !
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình kiếm được 500k để về noel với vợ con nhỉ
    sao dạo này đói thế không biết
  4. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ ước một điều giản dị thía này thui
    http://www.4shared.com/file/7388231/c2b1a712/wish_you_were_here.html
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Một vòng tay ấm áp,nhưng ước chỉ ước mà thôi ....
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, 2 em thành công! Chị sẽ khao KBC SG 1 chầu kem thật hoành tráng ở Kem Baby!
    Chờ tin, ngóng tin và đợi tin vào ngày mai tươi sáng!!!
    Đấy, cứ mỗi lần như thế mình lại như thế....
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Ước sao mình có thể quay lại trường mầm non cho dù chỉ 1h. Lâu lắm rồi ko còn quay lại từ ngày ra trường. Nơi đó gắn bao kỷ niệm về một thời ( ko nhớ lắm ). Chỉ nhớ hồi đó trong một lần đi học muộn mình được gặp một người con gái. Cũng tầm cuối năm như thế này, bạn đó đang ngồi khọc trước cửa. MÌnh đến bên cạnh và hỏi " Sao bạn ko vào lớp mà lại ngồi đâu khóc?". Bạn ấy trả lời " Tại bạn T lấy gói kẹo bột mẹ tớ mua cho". MÌnh ko biết làm sao đành an ủi " cậu vào lớp nhé, đến 9h tớ mua và 2 đứa mình ăn chung". Bạn ngừng khóc và đứng dậy cùng đi vào lớp. Từ ngày đó 2 đứalúc nào cũng chơi cùng nhau có gì cũng chia cho nhau. Mỗi sáng mẹ hay luộc ngô cho ăn. mình bảo với mẹ cho con 2 cái, 1 cái cho bạn L. Nhớ lại thời đó thật là đẹp, nhưng thật tiếc chơi cùng với nhau một thời gian thì gia đình bạn ấy chuyển sang huyện khác. Hồi đó cả 2 đều còn quá nhỏ ko hiểu sự chia tay là gì, chỉ thấy buồn. Từ ngày bạn ấy ra đi mình có một cảm giác trống trải, ko còn được ngây thơ ... lúc nào cũng nghĩ đến bạn đó ( ko hiểu sao nữa). Rồi thời gian cũng trôi qua hình ảnh bạn đó cũng đã nhoà dần trong tâm trí minh. Thui đi ngủ tiếp, có giề mai lại ước tiếp. Giờ ko biết bạn ra sao roài?
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có một mâm thịt chó Từ Sơn+ vài xị rượu Đồng Nguyên và một con Nở nữa!
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    thế mấy thằng phèo ...tranh nhau mâm à:)
    ước phải ước đủ chứ:)
  10. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chỉ có một thằng Chí Phèo thôi chứ thê mới là "đôi lứa xứng đôi" !

Chia sẻ trang này