1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gi????

Chủ đề trong 'Huế' bởi langtuphieudu, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic ước gì bây giờ gặp và nói chuyện được với em, hic hic hồi chiều tiết quá trời luôn huuhuh
  2. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
             
    He he he , thằng cu Hà ước được gặp mononoke chỉ vì cái nick tiếng Nhật hay yêu thầm rui zậy ku ??? . Có những điều ước mà chỉ mình mới biết là mình ước cái gì thôi Hà nhỉ ??? ..Bản Forever của Stratovarius hay ghê . Tự nhiên có hứng tìm nhạc Stratovarius nghe lại ... Giữa đêm khuya vắng lạnh, ở trong nhà mà thấy cứ như ở một nơi nào đó xa lắm và mong muốn được về nhà, lạ thật, rõ ràng mình đang ở trong nhà ... Hay có lẽ lâu nay sống lầm đường lạc lối quá nhiều rồi á ... Ước được về nhà ôm mẹ ngủ ... hic hic ...Tặng lại cu Hà một bản nhạc cũng của Stratovarius .
     
    Chúc vui .
  3. mononoke

    mononoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chà, anh hidetoshi gửi cho em bài hát hay wá
    cám ơn anh nghen
    chà, ước chi được thấy mặt anh hide dể coi xem có giống ông cầu thủ mà anh ni mang tên hông?
    hêh
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được ở nhà bây giờ, 2 tuần nữa, ôi lâu quá má ơi
  5. Chippaparazi

    Chippaparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh aodaitimhue gửi bài hát hay quá, coming home uhm, ai cũng muốn về nhà cả, ngày trước khi thằng bạn đưa nghe bài hát này chi thấy hay, cũng thích rock ma, thích cái giai điệu, cái phần lời chất chứa da diết, giờ lâu rồi nghe lại cứ thấy đau đau ...
    Được chippaparazi sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 18/01/2005
  6. Chippaparazi

    Chippaparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳn có ước mơ, ngày ở nhà,ước mơ đó thật đẹp, ước để tạo ra con đường cho minhd, nhưng khi đang đi trên con đường ấy rồi, giật mình nhìn lại mới thấy mình còn có những ước mơ nhỏ nhoi khác. Ước được ngồi ăn cơm cùng cả nhà, ước an nhưng món ăn Huế mà mẹ nấu, ước năm trong phòng mình ngủ, ước được đón không khí tết của Huế, ước được sinh nhật trong không khí gia dình, bạn bè thân, ôi, nhớ........
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ước gi?, ước gi? mọi chuyện đaf qua đi ma? hông đê? lại cái gi? ca?!!! Tại sao lại luôn như thế!!!!!!!!!!!
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    với được người khác tặng quà mà ko tốn tiền cho người ta ăn 1 xu nữa cvhứ! sinh nhật thì chả đời mô mời người ta mà toàn đòi quà thôi! thiệt tình!
  9. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ùh, anh cũng công nhận là bản Coming Home hay thiệt Chip nhỉ, anh thích bản này lắm, rock nhiều khi sao mà thấy nó êm dịu mà lãng mạn đến nao lòng nhưng nghe nó vãn có chất thép mạnh mẽ và quyến rũ cực kì Chip nhỉ . Mấy ngày nay anh đi chơi không về, Me anh điện thoại đi tìm, đến khi anh về nhà thì me anh nói : " con đi mô thì đi, tới bữa về nhà ăn cơm với me chứ Ba đi làm cả ngày, em đi học Me ở nhà ăn một mình nuốt không nổi " hu hu hu , nhìu khi thấy mình vô tâm đến lạ . Lớn rồi mà vẫn cứ khoái đi cà vờn , đến khi thấy me anh hay buồn nên anh cũng buồn lắm , ước chi hồi trước tới chừ mình không khan khan để Me khỏi bùn . Và ước chi Me anh không bao giờ già , ước gì cho Me trẻ mãi ...Nhân tiện tặng Chip bản slow rock mang tên Mama I`m coming home của Ozzy ... Chúc Chip vui... hì hì
     
     
    Được aodaitimhue sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 18/01/2005
  10. mononoke

    mononoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ước chi giờ có ai vô chat
    Hẹn người ta vô chat mà chừ chưa vô, gần đi học rùi mà không thấy bóng ai vô chat cả
    chán wá

Chia sẻ trang này