1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gi????

Chủ đề trong 'Huế' bởi langtuphieudu, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ước chi hả? Ước chi mình được yêu, yêu được. Ước chi mình biết cách vui vẻ không cần phải suy nghĩ, chẳng phải nhớ phải thương để làm việc dễ dàng hơn. Yêu cũng cũng hay mà cũng dỡ, bởi yêu học cũng lên hơn nhưng khi nhớ thì chẳng làm được chi cả. Con người sao khốn khổ vậy hả trời??
    La vie n''est interest pas!!!
  2. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ước gì hà nội ko phải là huế, ước gì ko có mạng , ước gì trời đừng lạnh và ước gì đừng biết vấn vương gì hết.
  3. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ước gì có đủ tiền để thực hiện những ước mơ của chính mình.Ước gì tôi ko phải là tôi bây h , ước gì tôi biết tự quyết định đời mình sớm hơn 1 chút. có lẽ mọi cái đã khác. Ước gì tôi ko bao giờ biết hối tiếc .
  5. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trên đời ni ko có những kẻ hay nói nhảm
  6. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những điều ước sẽ luôn thành hiên thực
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    thì khi nớ chắc tui thành tỉ phú rồi chú ạ
    Mơ mộng hão huyền
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình luôn được zui zẻ, ít phải suy nghĩ, ước gì hông gặp wa nhiều chuyện buồn,hichic!!!!

Chia sẻ trang này