Ước gì... Con uoc gi con mai la dua con gai nho cua bo. Dem qua con ko ngu dc, tu nhien bao nhieu hinh anh ngay xua ua ve. Di xa the nay moi chot co luc de nghi ve nhung gi da qua. Ve nhung ngay thang xua lam, ma duong net mau sac van moi nhu ngay hom qua. Nhg ngay thang da tro thanh ki niem tu bao h ko biet. Cang lon, con cang xa bo hon, co le tai con muon to ra la con ko con be nua. Con co nhieu thu de quan tam va lo lang hon. Con it noi chuyen voi bo hon, bo cung di lam suot ngay nua. Dem qua nam nho lai ngay xua, tu nhien con uoc gi con mai dc la dua con gai be bong cua bo. Con nho hoi me di Thuy Si, 2 thang thoi. O nha luc day co moi 2 bo con. Bo con nho ko? Bo thuong hay dua con sang nha ba noi, de con choi va ngu lai day voi cac chi em cho vui. Bo thi ve nha ngu mot minh. Con van nho co lan con da quyet dinh ve voi bo. Ko biet tai sao hom day con thay thuong bo lam. Con con khoc nhe nua, that la buon cuoi. Xong cuoi cung 2 bo con di ve cung nhau. Tuy con ko co cac chi em choi cung nhg con van thay man nguyen vo cung. Roi den luc me di Phap, luc day da co em Tu roi. Suot mot nam troi, 3 bo con minh liu riu deo nhau sang nha ba ngoai an com. Co nhung hom troi mua, gio that to . Con ngoi sau voi em, cam cai o mau xanh nho xiu cua ong noi tang Sinh nhat, gio to qua den noi lat ca o. Hom day 3 bo con minh cuoi mai, vui nhi bo nhi. Tet nam nay, bo 45 tuoi roi. 45 tuoi, sao ma con so lon the. Cai nam bo 40 tuoi nhu moi hom qua. Hoi bo 40 tuoi con da nghi bung la nhanh qua. 40 tuoi. The ma nam nay da 45 roi. Con ghet thoi gian lam. Con xa nha da gan dc 10 thang roi, ko biet luc con ve toc bo da bac them nhieu lam chua. Nam ngoai toc bo da bac lam roi. Con cha bao h nho toc sau cho bo ca. Con cung chua bao h noi voi bo la con yeu bo lam. Di xa nhu the nay con moi thay con yeu bo biet bao. Hoi o nha, co ca nhung lan con thay ghet bo, con thay minh ich ki qua. Con lai khoc roi. Con ko muon khoc dau, vi moi lan khoc la con ko nin dc. Nhg ma nuoc mat o dau cu chay ra y. Con rat thich chuyen The Giving Tree. Doc cai mau chuyen day ma con chot giat minh. Con thay minh sao ma giong cai thang be trong truyen day the. Bo me thi nhu cai cay. San long cho ma ko bao h doi hoi dc nhan lai, luc nao cung the. Mot nam moi lai sang, van biet la minh phai lon len, di xa cung la de lon len, ko the cu be mai dc, nhg luc nao con cung muon con mai la dua con gai nho cua bo, nhu cai ngay xua be ngot ngao va diu em õ?Ư Con yeu bo. Mai la con gai nho cua bo.
Dung hoi tai sao , trong con mat cua bo me thi minh mai mai la dua tre ..... Te that , tham chi doi luc minh con ko dam nhin thang vao bo^ , ko dam noi voi bo rang : Con yeu bo lam , bo oi ! The thoi , nhung sao kho' the ? Bo van con hien dien , bo van ton tai truoc toi . Nhung sao ma " xa " xa qua , Bo oi Con van rat rat yeu bo nhu ngay nao ! Bo co biet ko ? Nhung ki niem moi' dep lam sao , con se mang theo den cuoi cuoc doi nay . Du da co luc con muon ru~ bo ,muon quen^ tat ca . Con da sai , cang muon quen thi lai cang ko the ! Te qua , doi khi con ko nho noi thoi gian , gio giac cu* the nao ay . Con chi thay trong tuong lai : dam cuoi cua con co' con` la 1 cai dam cuoi binh thuong ko , khi ma...... Da lau lam roi , con ko duoc om Bo , con uoc gi co the om bo that chat , 1 cai om that , giua nhung nguoi dan ong voi nhau . Va con se giu , giu mai de bo ko bao gio co the tuot khoi tay con ..... Con ko khoc dau bo^ oi , con la con trai , ko the yeu duoi the , nhung co cai nghen noi co hong con , no chi chuc cho* con khoc thoi , va con da ..... khoc .. roi . .. bo oi ........ TL
Con yêu bố! Đã bao giờ con nói với bố thế chưa nhỉ? Con đã xa bố được 1 năm 10 tháng rồi. Mới ngày nào bố mang về nhà 1 cái va li và nói thế nhé bố đã mua rồi nhé. Con đã giận bố, chỉ bởi vì cái va li làm con sợ, con sợ mình sẽ là con chim bé nhỏ bay lần đầu ra khỏi sự che chở của bố mẹ mình... Con buồn cưòi nhỉ? Bất giác đọc những gì con bạn thân nhất nghĩ về chú Thanh.... con đã khóc... nhưng không phải vì những gì nó viết.... mà là vì con nhớ bố.... hè này con không về, chắc bố sẽ buồn... con nghe mẹ nói bố cứ trằn trọc mãi khi đọc thư con... con nhớ bố... mặc dù con chưa bao giờ nói thế với bố.... Con biết bố đã hi sinh và lo lắng cho con rất nhiều... nhưng cứ khi nào không được như ý con lại trách bố.... trách rất nhiều .... con thật không phải....Con vẫn còn nhớ năm con 3 tuổi... bố mới có 30 tuổi.... bố ở nhà bế con vì mẹ phải đi dạy... con thì ốm sốt... chỉ đòi nằm trong lòng bố mặc dù trời mùa hè nóng.... hai bố con ôm nhau ngủ mà vã mồ hôi... ngày đấy nhà mình chưa có điều hoà.... có mỗi cái quạt của LXô chạy ù ù như chỉ làm tăng thêm nỗi vất vả của bố khi trông con.... Mẹ kể lúc mẹ về thì con đã ngủ... nhưng bố lại phải đi làm đêm..... bởi vì muốn con đuợc vào trường mẫu giáo trái tuyến mà bố phải lo làm nước cho trường ....... con bắt đầu vào lớp mẫu giáo bé.... những buổi sáng gió mùa đông Bắc, bố che cho con đến trường, con nhớ hồi đấy bố còn đi cái xe Simpson ko đèn, con ngồi bình xăng, vừa đi vừa ôm con vì sợ con rét.... những buổi sáng con khóc như mưa lúc bố đưa đến cổng lớp.. lúc đấy con cứ nghĩ sao bố mẹ không thương yêu con vứt con đến đấy với mấy cô giáo mà ghê như phù thuỷ...... con cũng nhớ 1 ngày chiều mưa phùn bố đi họp qua truờng thấy con đứng bơ vơ ở lan can với 1 bộ đồ mỏng dính, rét run và co ro, bố đã vứt cả xe lao đến chỗ con bế xốc con về nhà và ko bao giờ đưa con trở lại với các cô "phù thủy" nữa.... con đã biết là bố thương con lắm.... bố đã phải là trụ cột gia đình.. lo cho con tất cả những gì mà các bạn cùng lứa phải thèm khát để có được...... hồi đó con còn bắt chúng nó "tôn thờ" con con mới cho vào nhà mình chơi xem nhà mình... rồi phải nịnh nọt mua bánh cho con mới được vào chơi.... bố biết, bố đã mắng con...những gì bố nói mãi sau này con gái mới hiểu..... con cũng không hiểu sao cứ mỗi lần bố mắng là con lại nghĩ bố không yêu thương con và con là con nuôi của bố . Từ nhỏ bố ko đánh con bao giờ.... để rồi bố biết con đem mạng sống của mình ra phục vụ cái sở thích của những đứa mới lớn.... ko ai biết nhưng con hiểu bố biết.... bố đã đánh con 1 trận ko bao giờ con quên... ngày bà nội mất, con vẫn nhớ.... bố lao vào như 1 ng mất trí... mặt đầy nét lo âu.... bố đã biết đấy là cú shock lớn nhất của đời con... con vẫn nhớ đêm hôm đấy con chui vào giường bố mẹ ngủ..... lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng con được nắm tay cả bố lẫn mẹ và chìm sâu vào giấ c ngủ êm đềm.....đã 4 năm rồi.... giờ con đã 20, còn bố bố đã 47.... 9 tháng rồi con chưa nhìn thấy bố.... năm ngoái con về... bố chỉ đứng yên nhìn con gái rồi mỉm cười.... con và bố cũng chỉ bắt tay như những người lớn với nhau..... con hiểu con gái bố vẫn luôn là người bạn lớn trong đời bố..... con nhớ những lần bố và con tranh luận về csống, ngộ nghĩnh nhỉ bố nhỉ... khi 1 cô bé ko co chút kinh nghiệm sống nào lại muốn lật đỏ 1 ông bố hơn minh đến 27 tuổi đời.... bố đã buồn biết mấy ở sân bay khi con bị hoãn chuyến.... khuôn măt vốn đã mang nhiều lo âu của bố ko làm con chú ý.... con cứ tíu tít bên bạn mình... vui vẻ mà ko để ý đến bố..... tất cả những gì bố đã làm.... giờ đi thêm 1 ngày con lại thấm thêm 1 chút..... những hiều lầm con đã tự gỡ bỏ và mỗi ngày trôi qua con lại cảm thấy ân hận vì vẫn chưa được nói con yêu bố... dù chỉ là 1 lần..... chắc tại con bướng bỉnh, hoặc cái vẻ ngoài lạnh lùng của bố đã làm con ko thể nói..... con cảm ơn bố vì đã cho con được làm con gái bố, bố mẹ là sân bay để con cất cánh vững vàng và hạ cánh an toàn .... mong là con sẽ tìm đc cho con con sau này 1 ng bố tuyệt vời như bố... bỏi vì dù ai có nói gì thì bố vẫn mãi là thần tượng của đời con .... bố ơi.... con yêu bố...... Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 13/06/2004
Bố ơi, đã bao nhiêu lần con muốn nói với bố rằng con yêu bố nhiều lắm, con nhớ bố nhiều lắm, lời đã ở đầu môi mà con ko thể thốt ra lời, giờ đây con cũng chỉ có thể viết ra những dòng chữ này để nói về bố thân yêu của con, người thầy người bạn lớn của con..... Kỉ niệm hồi bé của bố con mình thì thật nhiều bố nhỉ, con chẳng biết nên bắt đầu từ đâu....Hồi chị em con còn bé xíu, bố như một người mẹ đảm đang lo cho các con của bố từ bộ quần áo mới, tết năm nào bố về công tác là 2 chị em cúng có quần áo mới để diện, bố luôn mua quần áo cho 2 chị em giống hệt nhau chỉ khác mỗi size thôi vì sợ 2 chị em tị nạnh nhau mà, bố tâm lý ghê...Rồi có những đêm hè trời nóng bức, cả mấy bố con ko ngủ được, nhà thì mất điện, bố phải quạt bằng quạt tay cho 2 chị em ngủ, tay này mỏi thì lại chuyển sang tay kia, 2 chị em ngủ ngon lành lúc nào ko biết, chỉ khi nào bố thiếp đi ko có quạt 2 chị em lại kêu nóng, bố lại quạt...Rồi có những đêm cả mấy bố con cùng nằm trên giường bố đọc thơ cho nghe, sao lúc đấy giọng bố truyền cảm đến lạ, con vẫn còn nhớ những vần thơ đó cho đến tận bây giờ.....Mẹ luôn là người đứng nhìn mấy bố con trêu đùa nhau, trong ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc....Những kỉ niệm tuổi ấu thơ cứ thế trôi theo năm tháng, con càng lớn càng cảm thấy yêu bố và cảm phục bố nhiều hơn, nhưng cũng càng cảm thấy xa cách bố nhiều hơn, con ko còn thói quen bi bô kể chuyện cho bố nghe nữa, những suy nghĩ tình cảm tuổi mới lớn chỉ con giữ cho mình con, hoặc tâm sự với bạn bè, con ít nói chuyện với bố hơn, bố cũng bận rộn hơn, mẹ cũng vậy, nhưng cả nhà mình vẫn rất hạnh phúc, con cảm nhận thấy điều đó từng ngày từng giờ khi chứng kiến những cảnh đời bất hạnh xung quanh mình, con càng cảm thấy mình hạnh phúc bao nhiêu khi được là con của bố của mẹ.... Bố đi công tác miền Nam, bố bảo dạo này bố hay chóng mặt lắm, và lại thèm uông nước đường kinh khủng, bố đi khám bệnh vì thấy cảm giác mệt mỏi và choáng váng, bố đi cầu thang cũng ko vững nữa........Cả nhà đều lạnh người khi nghe mẹ nói rằng bố bị mắc bệnh tiểu đường, ôi căn bệnh quái ác, mẹ đã khóc rất nhiều, con cũng cố gắng trở nên cứng rắn để khuyên nhủ mẹ, con nói rằng bệnh của bố được phát hiện sớm, sẽ đỡ nguy hiểm hơn vì có ít biến chứng hơn, nhưng khi đêm tối đến, chỉ còn mình con trong phòng, con lại khóc vì thương bố, con lại nhớ tới tất cả những kỉ niệm ngày xưa của mấy bố con, những kỉ niệm ùa về thật nguyên vẹn......Con luôn cầu trời khấn phật cho bố luôn được mạnh khoẻ, con cũng trở nên tin vào thế giới thần linh hơn, vì con hi vọng lời cầu nguyện của con cũng sẽ đến tai người... Bố ra HN; mang rất nhiều hoa quả,lần nào cũng vậy, bố trong xanh xao hơn, nhưng ánh mắt vẫn toát lên niềm vui khi được về lại nhà mình... Từ lúc biết bố bệnh như thế, bố phải kiêng hầu như tất cả các đồ ngọt, kể cả hoa quả, nhiều lúc thấy quả gì ngon muốn mua về cho bố ăn nhưng phải luôn cân nhắc xem nó có ảnh hưởng đến sức khoẻ của bố ko?...Ơn trời là bố vẫn được khoẻ mạnh, hay bố cố gắng tỏ ra như thế, cả nhà lúc nào cũng nhắc bố uống thuốc lá đều đặn, nghe có người mách tầm gửi cây gạo có thể chữa được bệnh này, cả nhà đều đi tìm hỏi thăm và cũng mua được, nhìn bố uống cái loại thuốc lá đắng ngày ngày như thế con thấy thương bố quá, của ngon thì ko được ăn mà chỉ có thuốc đắng vào người....Nhưng mà cũng vì có nó mà tình trạng sức khoẻ của bố cũng ổn định hơn nhiều, tháng nào bố cũng phải đi khám 1 lần, khi về cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm khi bố thông báo kết quả các chỉ số vẫn bình thường, may mắn quá... Bây giờ con đã đi xa, hơn 8 tháng chưa phải là thời gian dâi đối với một đời người nhưng đối với con nó thật khó khăn quá ....Lần đầu tiên ăn tết xa nhà ko có gia đình ở bên, con thấy tủi thân và cô đơn quá, cảm giác thật trống trải, con gặp cả nhà vào đúng phút giao thừa, con nói chuyện với bố, cố để những giọt nước mắt ko bật lên thành tiếng để bố có thể nhận ra, con sợ bố sẻ lo lắng cho con, con ko muốn bố nhìn thấu sự yếu đuối trong con...Mẹ kể lại rằng gần đến giây phùt giao thừa bố cứ đi đi lại lại, nhìn mặt buồn bả lắm vì đây là lần đầu tiên cả nhà thiếu vắng con, con hiểu bố chứ bố ơi, con lại càng hiểu bố đã thương nhớ con gái mình như thế nào, luôn để trong lòng không bao giờ nói ra, con gái giống tính bố ở điểm đấy đấy bố ạ, bố con mình vẩn rất hiểu nhau mà........ Mỗi lần chat về với cả nhà con rất ít khi gặp bố, chị Yến khi viết thư sang kể cho con nghe là bố bảo rằng mỗi lần nói chuyện với con xong là cả đêm bố ko ngủ được vì thương con, mới 20 tuổi dầu mà đã phải xa gia đình, phải kiếm tiền, phải tự lo cho cuộc sống của mình, ở nhà thì chưa bao giờ phãi suy nghĩ nhiều như thế...Bố luôn lo lắng cho sức khoẻ của con, dặn con đừng có đi làm thêm, nhưng con lớn rồi mà bố, con ko muốn bố mẹ mãi vất vả về con như thế, bố mẹ cũng có tuổi rồi, nhưng mà " con dù lớn cũng là con của mẹ, đi suốt một đời lòng mẹ vẫn theo con", tình thương của bố mẹ bao la quá, biết bao giờ con mới trả được đây...... Con luôn mong cho gia đình mình luôn luôn được hạnh phúc như hiện tại, bố ơi, bố nhớ giữ gín sức khoẻ bố nhé, con chỉ có thể nói như vậy được thôi mỗi lần được nói chuyện với bố...Bố mẹ có biết con yêu bố mẹ nhiều lắm ko, bố mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ nhé,bố mẹ hãy luôn là điểm tựa của chị em con bố mẹ nhé, con yêu gia đình mình thật nhiều, nhiều lắm lắm...........!!! ] Được lovewillpassmeby sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 13/06/2004