1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước gì....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thutrang8732, 10/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ứoc gì tớ không còn phải ước gì nữa! (câu này nghe quen lạ).
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nhiê?u điê?u ước lắm nhưng giơ? na?y đọc topic na?y va? va?o đây thi? chi? ước một điê?u duy nhất: "Anh ơ? bên em giơ? na?y"
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ước gì ngày mai ko phải đi làm
  4. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho thời gian trở lại, anh sẽ ko mải mê nhậu nhẹt với bạn bè, ước gì anh biết nghĩ đến em nhiều hơn khi em từ xa đến thăm anh và ước gì ngày hôm nay dù cho là anh ko xuống thăm em nhưng anh sẽ gọi điện cho em dù là nửa đêm cũng được, trời ơi sao mà buồn đến vậy
  5. allotuinghe

    allotuinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tui ước có ông bụt hiện ra như trong chuyện cổ tích và cho tui 3 diều ước. 1 diều tui ước cho gia dình tui, diều ước thứ 2 ước cho bản thân , và diều ước thứ 3 là mong tất cả càc diều ước của mọi người trở thành sư thật

Chia sẻ trang này