1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC GÌ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trinhtragiang, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu lẩu cá kèo đi.............
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bi giờ có ai đó nói chuyện dzí mình...
    Ước gì bi giờ có thể ngủ được một chút...
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Em over9 mà boss hog kiu em 8888, em ngồi bùn mún chit lun ah....
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cuối tuần trời không mưa, để thực hiện một việc quan trọng...
  5. Nick_khong_hop_le

    Nick_khong_hop_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thời gian để học lấy cái bằng xe hơi
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ước gì mọi thứ tốt đẹp hơn , mình mệt mỏi và đau đầu quá rồi , sao lại phức tạp thế nhỉ , mình đã cố rùi mà , chẳng nhẽ mình cứ gặp mãi khó khăn vậy sao ???
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước Thỏ or nghĩ cuốn đời này bất công với mình quá...khi mình cứ liên tục gặp quá nhiều khó khăn rồi những lúc nghe nhg lời nói vô tình làm cho bản thân thấy đau lòng....
    Bây h Thỏ suy nghĩ thoáng hơn rồi...mình cứ làm hết sức thì tương lai mình sẽ nhận được kết wả mình đã bỏ ra thôi...
    Cứ làm hết khả năng đi bạn...đừng quá suy nghĩ nhiều đến hiện tại mình đang có gì....
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ừh, cuộc sống là thế đó !
    Khi mình đứng trước những thử thách, những khó khăn thì mình lại tự trách tại sao mình là người kém may mắn trong cuộc sống , nhưng khi mình từng bước biết vượt qua những thử thách đó thì đôi khi mình nhìn lại và tự tâm đắc rằng " Phải chăng Thượng đế tạo cho ta những khó khăn, những thử thách để rồi đến một lúc nào đó mình biết cách vượ qua khó khăn ấy, mình mới thấy mình bản lĩnh và mạnh mẽ hơn dù vất vả lắm mình mới vượt qua chúng". Đó là thế mạnh và bản lĩnh của một con người !
    Nếu có ai có bài học về " Con ****", xin hãy đăng cho cả nhà cùng đọc nhé....
    Cám ơn !
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mai chưa phải là thứ Sáu. Hic... sao mừ một tuần trôi qua nhanh quá dzậy trùi?
  10. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Oleg

Chia sẻ trang này