1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC GÌ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trinhtragiang, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tết này về nhà vẫn còn có bà!
    Ước gì mình không phải lo lắng chuyện chuyển nhà như lúc này!
    Ước cho năm mới mọi chuyện sẽ tốt hơn!
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Mình ước một điều mà có lẽ sẽ mãi chỉ là điều ước, ước gì mình quên được em, quên được những kỉ niệm mà nghĩ đến là trái tim như bị bóp nghẹt lại... Thôi thì mình đành ước rằng trái tim mình không loạn nhịp khi nghĩ đến em nữa. Ước cho những kỉ niệm ấy ngủ được chôn vùi theo em, theo tàn tro năm tháng...
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ước gì biết "em" của boychandoi là ai?????
    .....................
    Ước gì ...điều ước của mình thành hiện thực thì mình mới ước.....
    ......Ước gì Giáng Sinh này trời đừng mưa nữa.....
  4. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Noel, ngoài đường đông nghẹt, người ta đi chơi từng đoàn, từng cặp, còn mình ngồi đây, lang thang trên net, và ước gì trời đổ mưa, mưa thật lớn, để người ta không được đi chơi như mình (hix, đồ độc ác, 12 năm rồi vẫn chưa bỏ được cái tư tưởng không được ăn thì đạp đổ)...
  5. MogDance

    MogDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay lạnh, mưa phùn phùn, cũng có không khí ghê. Thấy mọi người đi chơi vui vẻ vậy, cả kí túc xá vắng tanh, phòng chỉ còn 2 đứa, nên nó rủ mình về nhà cô nó ở bên kia cầu ngủ. Hai đứa lang thang lên cầu nhìn kẹt xe, rồi lại lang thang xuống bờ sông đứng run cầm cập. Em buồn quá. Em ước gì giờ này anh ở đây, để anh trêu em tức đến nghẹn thở, để em được cấu vào lưng anh, được anh ủ ấm... Em ước, và em biết sẽ chỉ là điều ước.
    Được MogDance sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 24/12/2005
  6. pn03a1

    pn03a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    moddance ơi,sao mà "hoàn cảnh" thế. Lúc đó (22h40) boychandoi78 còn trên mạng đó. 2 trái tim này mà biết tâm trạng của nhau lúc đó chắc... sợ wé kô dám nghĩ tiếp
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được biết anh đang làm gì ? ở đâu lúc này ?
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày mai lại là chủ nhật để được ở nhà ngủ ....... Sao tự nhiên lười quá vậy nè
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình cũng bận rộn như mọi người !!!
    Sao lúc này mình lại rãnh rỗi thế !!!!
  10. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đêm qua tôi ở bên người ấy

Chia sẻ trang này