1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC GÌ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trinhtragiang, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Được thuxaqn sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 27/02/2006
  2. nguoi_nuihum

    nguoi_nuihum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em đừng ở đây bất cứ giờ nào!
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Uớc.... , ước quá nhiều nhưng làm thì chẳng được bao nhiêu ! Vâng, đó là thực tế. Đôi khi, những suy nghĩ, ý tưởng chợt hiện ra trong đầu, mình như đang cố gắng năm thật chặt nó trong tay hay trong đầu để rồi cố gắng thực hiện nó cho bằng được và muốn hét lớn rằng " Mình sẽ thực hiện được nó" nhưng vì có quá nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài làm cho ta phải buông xuôi 1 cách thất vọng và nó tự biến mất đi trong chốc lát. Thế rồi, thời gian lại từ từ trôi qua , ta lại không thể nào kiểm soát được thời gian rồi.....
    Cũng như khát vọng thì nhiều, năng lực thì không có bao nhiêu....... Hy vọng rằng,......
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn ngồi nhìn nó thật lâu rồi nói:
    - Em ko còn là em của ngày xưa mà anh quen nữa rồi.
    - Sao anh nói thế?
    - Em của ngày xưa mà anh quen hồn nhiên lắm, đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác nhìn ngố tệ, em luôn mỉm cười híp cả hai mắt lại chẳng trông thấy tổ quốc đâu, vô tư và ngốc nghếch lắm. Còn bây giờ...
    - Bây giờ sao hả anh?
    - Bây giờ, chẳng mấy khi anh thấy em cười, nếu có cũng chỉ là một nụ cười gượng gạo. Cách ăn nói của em bây giờ cũng khác trước nhiều lắm, đã có sự đắn đo tính toán trong từng lời nói, không fải là bé ngốc ngày xưa nghĩ gì nói đấy nữa.
    - Em trưởng thành lên mà anh không thấy vui sao?
    - Vui, nhưng anh thích bé ngốc của ngày xưa hơn.
    Em thay đổi từng ngày vì cuộc sống luôn thay đổi. Sống tại một môi trường mới, mọi người xung quanh đều so đo thiệt hơn từng tý một, em không thể ko thay đổi, em ko thể ko toan tính... Em...
    Ước gì, em có thể là em của ngày xưa!
  5. buivantam

    buivantam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cuối tuần này có ai mời mình đi cafe hehe...
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ghé thăm Cunme và cún con. Cún con có gương mặt bầu bỉnh... thấy ghét quá... Nhìn Cunme rạng ngời hạnh phúc, dù sinh em bé rồi... xí hơn rất nhiều.... thấy ghanh tỵ dễ sợ
    Ước gì mình cũng sắm được một cún con như thế nhỉ
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ước j điếu đó biến thành sự thật.....Chắc kg thể nào rối.?!
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Ước thì nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu... hì.. tệ thiệt!
    Ước gì một ngày có 48 giờ đồng hồ để được ăn, ngủ nghĩ, để được thực hiện được plan dự định...... ước gì mình đừng để phí thời gian nhiều như bi giờ ......
    Ước gì mình có một club " học làm kinh doanh" nhỉ !
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chị tast thực hiện được điều này !!!
  10. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Tast sắm được cún cha trước

Chia sẻ trang này