1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC GÌ ..........

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi shanex, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ ..........

    Ước rằng: Mình vẫn tươi trẻ mãi dù tuổi đời lại tăng thêm 1 nữa ( hâm đi hâm lại nhiều quá rồi)
    Ước rằng: Mình sớm được ở bên người thân cận nhất
    Ước rằng: Năm sau sẽ may mắn và nhiều hạnh phúc hơn năm nay
    Ước rằng: Ngọn lữa kia sẽ luôn sưỡi ấm cho mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
    Ước rằng: Mình sẽ là Shanex mà mang lại niềm vui cho những người thân yêu
    Và mình ước rằng: Tất cả những điều ước trên của mình sẽ thành hiện thực.
  2. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [r1)
    cho đi lại từ đầu.
    chưa đi vội về sau
  3. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ước rằng mình có 2 điều ước:
    Ước 1: Mình có thật nhiều sức khoẻ.
    Ước 2: Mình có 2 điều ước tiếp theo.
    (Cứ thế mà qui nạp dần dần ...)
  4. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Được m8dfly sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 01/01/2006
  5. hoang2210

    hoang2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Thế là lại hết 1 năm cũ,sang một năm mới rồi,trong lòng chộn rộn bao nhiêu chuyện,lại ngồi nghĩ lại mà thấy có bao nhiêu việc fải làm.
    Chả mấy khi ao ước điều chi cả,nhưng bây giờ muốn tự ước,tự chúc mình mấy lời đã.Mong sao cho năm mới cơ hội mới,thành quả lớn hơn năm qua,cái đạt được nhiều hơn năm qua,quyết tâm mạnh mẽ hơn năm qua và khối lượng lao động lớn hơn năm qua.Mong sao sang năm mới,mình là người dám làm dám chịu,biết cắn răng màfấn đấu ,và biết nghiến răng mà chịu đựng,không còn trễ tràng và biếng nhác như xưa. Mong là mình sẽ mang lại niềm vui cho nhiều người,và là nguồn vui duy nhất của một cô bé dễ thương,dù giờ này thì cô bé ấy đang ở xa lắm.
  6. hoang2210

    hoang2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí à,người ta không chúc đồng chí một năm mới viên mãn và toại thành đâu,chỉ mong U ước gì đạt đó,nhiều phấn đấu,nhiều thành quả ,U ạ.Mong U luôn trải lòng với xung quanh,và đón nhận được tình thương mến của mọi người.Người ta chúc U luôn cảm nhận được một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim,U nhé !!!!
  7. xinhgainhatdonghoi_alone

    xinhgainhatdonghoi_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tôi ước tết nhanh lên để tôi đc gặp ng mà tôi mong đợi 2 năm nay rôi_tồi đả từng hành động mắc lổi với điều mà tôi uớc nên bây giờ tôi ước mong sao nó thành sự thật để tôi có 1cơ hội
  8. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    1. Ước gì mình không phải ước gì cả.
    2. Ước gì không ai cần phải ước gì cả.
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Ước gì em ở đây giờ này....
  10. xinhgainhatdonghoi_alone

    xinhgainhatdonghoi_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh và em đc ở bên nhau măi mãi

Chia sẻ trang này