1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC GÌ ..........

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi shanex, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chà, lâu lắm rồi mới thấy em XGNDH online đó nhe, mà sao cứ thấy ước hoài không zây? Đang tương tư anh nào hả
  2. xinhgainhatdonghoi_alone

    xinhgainhatdonghoi_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    người em tương tư chắc anh củng biết đó,hehe lúc nào về quảng bình em giới thiệu cho
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ THÙNG MÌ GÓI CỦA MÌNH BỖNG CHỐC ĐẦY LẠI NHƯ XƯA
  4. cattrang_20059

    cattrang_20059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mua xuan ,do la cai am ap diu dang cua nang ,cai mon tron ngot ngao cua gio ,cai suc bat dieu ky cua nhng choi non, va hon het do la su trao tuon cua nhung mach ngam khat vong trong long nguoi.
    Hay cung mua xuan thap len ngon lua tinh yeu va khat vong ,de nhung uoc mo luon chay mai trong tim ta.
    Sao anh di qua nhanh ?
    Bong luot qua he pho
    Nang long em o lai
    Om moi tinh ngay tho
    Em mong minh la bo
    Cho long anh cap ben
    Em mong ngay anh den
    Cho nu hong len huong
    Anh dung di qua nhah
    Cuoc song tuy voi va
    Nhung tinh yeu huong la
    Chi thom o doi cho
    Gio goi hoai xon xao
    Mua xuan dang go cua
    Mong anh cham cham chut
    Cho mot loi tro bong !!!
  5. newtoneinstein

    newtoneinstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hầy, lâu lắm rồi mới lại vô Box Quảng Bình để gặp lại những gương mặt "cũ kỹ", trừ bác sỹ Aibolit.
    Tớ ước gì NATURE thích phương trình của tớ (mới discover) hơn phương trình trường của bác Einstein (R[sub]ij[/sub] - 1/2Rg[sub]ij[/sub] = T[sub]ij[/sub] ).
    Mà đúng là equation của mình đẹp hơn của Einstein, thế mà bọn e***or của Nature lại không nghĩ như vậy...
    "Đẻ" ra một định luật đã khó, duy trì "sự sống" cho nó lại càng khó hơn.
  6. newtoneinstein

    newtoneinstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dân Quảng Bình ta có ít người mơ mộng quá hè!
    Lần trước minh ước NATURE thích phương trình của miềng hơn phương trình của bác Einstein, hình như có linh thì phải!? Vài ngày sau khi ước thì phát hiện ra một nghiệm của phương trình (PDE), thế mới ngon chứ lị.
    Điều ước tiếp theo là: Xây dựng thành công lý thuyết thống nhất của Electromagnetic and Gravitational field mà trước hết là Classical model of Electrons.

    Xa khơi mới biết khơi dài
    hiểu Thuyết tương đối mới biết thiên tài Einstein
  7. CuuVan

    CuuVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chú NTET, anh là dân cửu vạn nên chẳng hiểu phương trình với PDE là cái gì nhưng hôm trước có hóng hớt trên VNNet về vụ tế bào gốc tế bào mầm của giáo sư Hàn, nên cũng có phọt phẹt biết vài thứ liên quan đến NATURE, nay nghe chú có tham vọng bước chân vào NATURE không biết là thế nào nhưng chú còn trẻ mà thực sự có suy nghĩ nghiêm túc thì anh hâm mộ chú đấy.
    Cheers!
  8. tuananhsn

    tuananhsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ước năm mới dân QB chúng ta đều "tiền vô như nước sông đà.Tiền ra nhỏ giọt như cafe fin"
  9. conconggio810

    conconggio810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    " Lời nói dối ngày xưa còn xanh đến hôm nay
    Để hạnh phúc chẳng làm sao chín nổi
    Ai trăn trở đêm thâu điều sám hối
    Bảng lảng trời đông lạnh cả nỗi buồn"

    Chúng ta ai cũng biết rằng mỗi người đều có ước mơ của riêng mình . Bạn và tôi cũng vậy, có thể đó là một ước mơ giản dị thôi hoặc là một ước mơ bay cao , bay xa . Nếu chúng ta sống không có ước mơ thì cuộc sống không có gì thú vị cả. Ước mơ có thực hiện được hay không thì còn thuộc vào chính bản thân bạn nữa .
    Nhưng dù sao đi nữa đó cũng là những giấc mơ đẹp và tôi chúc bạn thực hiện được giấc mơ đó ...Mình muốn ước thiệt nhiều ...Uớc tất cả mọi người đều được hạnh phúc,sức khoẻ dồi dào làm được nhiều việc có ích... Ước gì ngày đó bạn đừng hứa điều gì với tôi cả...ước gì...
  10. gio_va_cat

    gio_va_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tết này mình có thể về nhà, ăn tết với ba mạ... và để gặp "mình" nhỉ . Lại một cái tết nữa xa quê...

Chia sẻ trang này