1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC GÌ ..........

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi shanex, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newtoneinstein

    newtoneinstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    A serious flaw has been found in my equation. The solution for spherically symmetric metric of space-time derived from my new born equation shows a very bad physical manner. It must be reconsidered.
    to CUUVAN: PDE = Partial Differential Equation = phương trình đạo hàm riêng (nỏ có gì cao siêu cả). Hề hề, kẻ đi buôn thì tối mắt vì đồng tiền, người làm khoa học cũng loá mắt bởi hai chữ danh vọng,...
  2. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng gặp anh, chưa từng nghe anh nói, chỉ nhìn thấy nét anh cười qua màn hình Webcam của Yahoo!Mess nhưng với tôi, anh như là một người nào đó gần gũi lắm. Anh là người đầu tiên chào đón tôi khi tôi bỡ ngỡ bước chân vào Box Quảng Bình. Ngày ấy, anh chưa phải là Mod như bây giờ. Ngày ấy, cách đây đã gần hai năm rồi. Vào một buổi chiều đẹp trời, Sài gòn không nắng không mưa, mây rủ nhau du lịch giữa bầu không khí quang đãng, trong tâm trạng không buồn không vui, tôi lang thang trên mạng và tình cờ bắt gặp Website chứa hình ảnh quê hương. Thế là mày mò đăng nhập, làm quen, hồi hộp. Rồi thì "cửa" Box mở và anh bước ra: "Các Mod đi vắng cả rồi, anh thay mặt mọi người chào đón em vậy". Thế là anh trở thành người bạn online đầu tiên của tôi trong Yahoo!Mess. Anh bảo rằng anh đang ở một nơi rất xa. Còn tôi thì không bao giờ hình dung "nơi rất xa" ấy như thế nào, có gì giống và khác với nơi mà tôi đang sống hay với quê hương Quảng Bình hay không. Tôi cũng chưa bao giờ thử hình dung xem anh như thế nào. Tôi chỉ biết một điều, mỗi khi lên mạng thì tôi thường gặp anh và trò chuyện với anh. Cách anh trò chuyện rất dí dỏm mà cũng rất ân cần. Dần dần, anh trở nên gần gũi với tôi lúc nào không biết. Mặc dù anh đang ở một "nơi rất xa" nhưng tôi vẫn có cảm giác như anh ở ngay bên cạnh khi tôi cần. Tôi có thể kể cho anh nghe về nhiều thứ: chuyện vui, chuyện buồn, chuyện mừng, chuyện lo, chuyện trên trời dưới biển, chuyện bông đùa, v.v... mà không hề có chút gì đắn đo, e ngại. Chưa bao giờ tôi thật lòng với mình như thế trước một người khác. Có lẽ vì tôi và anh chưa từng gặp mặt nhau chăng?
    Tôi không biết anh như thế nào, anh làm nghề gì, anh là ai. Tôi hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về anh (ít ra là theo cách tôi nghĩ) ngoài cái nick name mà mọi người vẫn gọi anh trong Box Quảng Bình: Math0. Thậm chí cả tên thật của anh, tôi cũng không biết nốt. nhưng tôi thật sự tìm thấy sự chia sẽ qua những lần trò chuyện trên mạng cùng anh. Điều tôi biết về anh chỉ là sự cảm nhận. Một sự cảm nhận "siêu" thời gian, "siêu" không gian, một sự cảm nhận rõ ràng thông qua những cái không rõ ràng.
    Bây giờ, anh đang là một trong những "quản gia" của Box Quảng Bình. Lẽ dĩ nhiên, anh bận rộn nhiều hơn. Còn tôi, cuộc sống hàng ngày với những bận bịu, lo toan quên sớm, quên chiều nên gần một năm rồi chỉ có thể ghé thăm Box mà không còn nhiều thời gian để tản mạn, lan man nữa. Vì thế, cũng khá lâu rồi không bật Yahoo!Mess để được gặp anh như trước nữa. Nhưng nếu bây giờ, vào mạng, bật Yahoo!Mess lên mà gặp anh ở đó, có lẽ tôi lại liến thoắng với anh như mọi lần.
    Đã có lúc tôi tự thì thầm: ước gì được đối diện anh một lần, được thấy anh bằng xương bằng thịt đang hiện diện trước mắt mình. Và khi ấy, anh vẫn là anh như đã từng hiện hữu trong cuộc sống của tôi.
    Đôi khi, điều ước chỉ cần đơn giản vậy thôi.
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Tò? mò? quà, khĂng biẮt cĂu chuyẶn nà?y phĂ?n kẮt thùc là?m sao, cò hèppì? èn'ì?ng gì? khĂng hà? càc bàc?
    Ước gì?
  4. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái vào phòng tắm, vừa tắm cô vừa ca .... Uớc gì anh ở đây giờ này ....
    u?c mvc s?a vo 10:24 ngy 28/04/2006
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ưóc gì em cua được vài chục thèng con trai haaaaaaaaaaaaaaa
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    MẤY THẰNG ĐÓ CỦA EM THÌ OK RỒI
    NHƯNG BAN TRAI EM HAY CON CỦA EM MỚI ĐƯỢNC CHỨ
    _______________________________________________
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ưóc gì anh iu đừng qua Lào nữa, đừng đi xa nữa, mình sắp ra trường rùi, sắp về QN làm việc được rầu. Ước gì hai đứa đừng xa nhau
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Cô này nghe nói chia tay người yêu rồi mà... sao con anh yêu nào đây nữa???? Hay là có anh mới??? hèn gì không liên lạc với mình...hic...hic...
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu thèm yêu em mo mà kêu em bỏ bồ, em ngại cô đơn lắm
  10. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Nước sông Nhật Lệ lên cao
    Cho dân Đồng Hới tắm đỡ hôi cái mình.

    ..................................................................................................................
    Nói về uống rượu tui chấp nữa tỉnh Quảng Bình là cùng xĩn, khi xĩn rồi nôn ra nữa tỉnh còn lại say nốt.

Chia sẻ trang này