1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì .....

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình có thể biết được người khác giới có tâm trạng như mình bây giờ..
  2. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Ước gì người vừa ước điều trên thổ lộ để những ai đồng cảm với người ấy cho người ấy bít.
  3. thailong

    thailong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn quá...............
    ước gì bây giờ.
    hai bên có hai em
    trước mặt có 6 chai 40vol.
  4. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được nghỉ hè rùi..........
  5. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ ai BUZZ mình fát
    Ước gì ngày nào cũng có tin offlines, PM
  6. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ước muốn tội lỗi
    hi uwóc gì hn tất cả mọi ng đọc qua bài này đều vote cho mình 5*
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian trôi nhanh một chút
  8. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ CHO THỜI GIAN TRỞ LẠI, ƯỚC GÌ CON ĐƯỢC NHỎ BÉ MÃI MÃI NHƯ NGÀY NÀO, CON NHỚ QUÁ TÌNH YÊU THƯƠNG CHA MẸ GIÀNH HẾT CHO THẰNG CON TRAI NGHỊCH NGỢM NHƯNG LÒNG THƯƠNG BỐ MẸ THÌ VÔ HẠN, CON NHỚ MÃI ÁNH MẮT ƯU TƯ - LO LẮNG CỦA MẸ YÊU, CON KHÔNG THỂ QUÊN NHỮNG ĐÊM CẢ BA VÀ MẸ THỨC TRỌN ĐÊM VÌ CON, LÒNG NHÂN TỪ CỦA MẸ & SỰ NGHIÊM KHẮC CỦA CHA. BỐ MẸ ƠI GIỜ CON ĐÃ LỚN KHÔN RỒI- NHƯNG SAO CON VẪN MUỐN MÌNH MÃI KHỜ DẠI TRONG VÒNG TAY CỦA BỐ MẸ. CÓ LẼ CON ÍCH KỶ LẴM PHẢI KHÔNG?
    ƯỚC GÌ CON CÓ THỂ LÀM LẠI MỌI ĐIỀU CỦA NGÀY XƯA. CON SẼ CỐ GẮNG HẾT MÌNH ĐỂ NGÀY HÔM NAY CÓ KẾT QUẢ TỐT HƠN, ĐỂ BỐ MẸ VẪN SẼ MÃI TỰ HÀO VỀ THẮNG CON TRAI SỐNG NỘI TÂM NHƯNG CAN ĐẢM TRƯỚC SỐNG SỐNG.
    NHƯNG BỐ MẸ ƠI! LÚC NÀY CON MUỐN MÌNH YẾU ĐUỐI QUÁ, MUỐN ĐƯỢC KHÓC THẬT TO, MUỐN ĐƯỢC MẸ DỖ DÀNH NHƯ NGÀY NÀO, MUỐN ĐƯỢC NGHE SỰ DẠY BẢO NGHIÊM KHẮC CỦA CHA.
    CON NHỚ BỐ MẸ & MÁI ẤM GIA ĐÌNH MÌNH NHIỀU LẮM!
  9. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ MÌNH CÓ MỘT HẠNH PHÚC TRỌN VẸN; CÓ MỘT VIỆC (CÓ Ý NGHĨA) ĐỂ LÀM, CÓ MỘT NGƯỜI (THẬT NGOAN, HIỀN, XINH & THÔNG MINH) ĐỂ MÌNH YÊU, CÓ ĐIỀU (THẬT ĐƠN GIẢN) ĐỂ MÌNH MƠ ƯỚC! MÌNH LUÔN ƯỚC MỘT TÌNH YÊU ĐẦY ĐỦ, MỘT HẠNH PHÚC TRÒN ĐẦY, MỘT ĐIỀU THẬT GIẢN DỊ, MỘT GIẤC MƠ THẬT ÊM ĐẸP VỀ NHỮNG GÌ MÌNH ƯỚC. ĐỂ SÁNG MAI KHI TỈNH DẬY, MÌNH THẤY MÌNH ĐANG CƯỜI.
  10. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác ước thế là hơi bị...đầy đủ rùi đấy ạ. Ai mà chả mong sướng thế nhờ
    Ước gì mai thoát chết Xác suất & Tkê...hix

Chia sẻ trang này