1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì ....!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ....!!!

    Ước gì mình là ông bụt hay bà tiên để biến điều ước của mọi người ở đây thành sự thật
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ặ.... thỏ lỏĂi ặỏằ>c nỏằa à
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Một ước mơ nhỏ nhoi nhưng không phải là không có ý nghĩa, bởi vì nhiều người đã ước mơ nhiều cái quá lớn lao mà ít chú ý đến cái thực tế.
    "Sự thật cũng như viên kim cương vậy, nó chiếu sáng nhiều mặt - G.W. Goethe", chỉ cần tin tưởng vào sự thật rồi mọi việc sẽ "thật"
  4. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nay trời đừng ướt!!!
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nay bên bưu điện xuống lắp đường dây điện thoại cho con nhờ, mới có 1 ngày mà thấy như là cắt đứt liên lạc í, gọi di động liên tục thì tốn tìn lắm ông trời ơi. Ông trời giúp con hén, cùng lắm tối con có kem ăn nữa thì con mời ông ăn ké hén, Con cám ơn ông trước ạ
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ước gì tiền rơi đè lên người tui đi tiền ơi
  7. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    => tiềm âm phủ đc hôn?
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hết cúm
    Ước gì tối có người qua chở đi coi fin
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai có ý kiến, vậy tôi có vài lời như sau:
    1) Đề nghị các thành viên (nhất là Lbinhdle, Lamhienvuong, Vh1981? ông Boy khỏi tính vì đã có vợ con đùm đề) dành chút thời gian qua chở bạn hiền đi coi phim (héc héc, tôi rất tiếc là cái loại phim mà tôi thích coi thì rạp lại không chiếu?biết làm thế nào).
    2) Bạn hiền nên có ước mơ cao siêu hơn một chút (chằng hạn:
    - Ứớc mơ cho bạn Vietgreat và các thành viên trong hội luôn luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, tự do, hạnh phúc.
    - Ước chi quên đi những thứ mà mình đã cố quên nhưng chưa quên được.
    - Ước ngày nào đó sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử gỏ cửa trái tim mình (héc, héc viết tới đây làm nhớ đến bài ?oBến My Lăng? của Yến Lan:
    Bỗng đêm đến một chàng hiệp sĩ,
    Áo đầy trăng mình ngượa nhuốm pha lê,
    Chàng gọi đò, gọi đó như hối hả,
    Sợ trăng vàng mờ nhạt lối chưa đi.
    3) Ước thì phải như thế này nè:
    ?oI wish for this night-time to last for a lifetime
    The darkness around me
    Shores of a solar sea
    Oh how I wish to go down with the sun
    Sleeping
    Weeping
    With you?
    (Sleeping Sun ?" Nightwish)
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bộp, Tỉnh lại coi Vietgreat! Bộp!

Chia sẻ trang này