1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì ....!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bạn hiền,
    Một la mã xuống hàng
    Gạch đầu dòng thứ 1 hai chấm các bạn mà bạn hiền nói đìu là cỏ dại có chủ hết rồi nên bạn hiền đừng lôi kéo mần chi
    Gạch đầu dòng thứ 2 hai chấm là đã có người qua chở ùi, điều ước đã thành hiện thực
    Hai la mã xuống hàng
    Gạch đầu dòng thứ 1 hai chấm i am just one girl with normal pair of eyes cho ứ dám ước cao siêu dữ dzậy đâu
    Gạch đầu dòng thứ 2 hai chấm dạ mình control được những cái đó, bạn hiền nhắc đến mần chi dzậy
    Gạch đầu dòng thứ 3 hai chấm, chiện đó ko cần ước, chiện gì tới sẽ tới, không có bạch mã hoàng tử mình cũng vẫn very well á
    Ba la mã xuống hàng
    Gạch đầu dòng thứ 1 hai chấm mình thích ước gì thì ước sao bạn théc méc chi dzậy
    Gạch đầu dòng thứ 2 hai chấm người ta ước gì thì kệ người ta, bạn hông biến thành hiện thực được thì thui
    Gạch đầu dòng thứ 3 hai chấm mình hông có hiền đâu à nha
    Bốn la mã xuống hàng
    Ông trời, con ước gì cái bạn hay théc méc chiện của con đừng có théc méc kì cục như dzậy nữa
    Dạ con cám ơn ông
    Con mạn phép hun ông phát
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ứơc gì bi giờ nằm xuống là ngủ được liền á
  3. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày nào mình cũng được uống một chai tiger, ngồi ngắm tiger, và trúng thưởng tiger he he.
    Mọi người đều có quyền mơ ước ha ha ha
  4. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ước thực tế hơn cái coi:
    Ước gì con có người iu. Hé....hé....hé......
    Ước gì anh í của con đẹp trai, cao lớn , nhà giàu, giỏi giang, và iu con thiệt nhìu....hi..hi..hi....
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chichi phải iu 1 lúc 5 thằng sao ta?
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ước gì hết buồn ngủ á
  7. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều người mơ ước quá hỉ:
    Trích một câu của Schiller (Don Carlos): "Kẻ nào chẳng dám làm gì hết thì đừng mơ ước, hy vọng gì hết".
    Không có ám chỉ người nào cả, chỉ là ý kiến chủ quan thôi, đã từng mơ ước rất nhiều nhưng tất cả những gì nhận được thật không xứng đáng...tuy nhiên, tôi biết chỉ có một loại người không biết mơ ước - người chết tuyệt đối không thể mơ ước gì cả. Chúng ta là người sống, chúng ta có quyền mơ ước,
    Một con "quái vật" cũng còn biết mơ ước nữa là người ta:
    "I wish I could come back to you
    Once again feel the rain
    Falling inside me
    Cleaning all that I''ve become
    My home is far but the rest it lies so close
    With my long lost love under the black rose
    You told I had the eyes of a wolf
    Search them and find the beauty of the beast
    All of my songs can only be composed of the greatest of pains
    Every single verse can only be born of the greatest of wishes
    I wish I had one more night to live"
    (Beauty Of The Beast - Nightwish)
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ước thực tế nè : ước gì ngày mai có mấy cái bông hồng.
  9. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Iu 1 lúc 5 thằng thì sao mà iu cho nổi? Cái đó gọlà tự hành xác.
    Ước lại cho nó đủ nè: "ước gì con có người iu là 1 anh chàng đẹp trai, giỏi giang, lại giàu có và cũng iu con thiệt nhìu.
    ước vậy còn thiếu sót gì nữa hông à pá?
    Gởi Vietgreat: đã vô trong cái topic "ước gì" thì bà con có quyền mơ ước đủ thứ, kể cả ước mơ viển vông. Trong topic đâu có cái hướng dẫn nào về việc ghi ước mơ ra đây và cũng đâu có sách vở hay trường học nào dạy người ta phải ước mơ thế nào cho đúng. Cứ việc ước mơ, rồi sau này người ta trưởng thành, chín chắn hơn và sẽ tự điều chỉnh ước mơ lại, có khi lại thay đổi cả ước mơ nữa ấy chứ. Cái quan trọng không phải là ước mơ như thế nào, mà là có dám ước mơ hay không? Chắc chắn mọi vĩ nhân đều đã từng ước mơ và dã từng bị vỡ mộng . Nhưng nếu lớp hậu sinh chúng ta chỉ biết chăm chăm nghe theo và làm theo mấy câu nói của vĩ nhân thì....chúng ta đã đánh mất đi hầu như toàn bộ cuộc sống của chính mình rồi. Túm lại, hãy tự mình sống ,tự mình trải nghiệm, tự mình chiêm nghiệm và tự mình rút ra triết lý sống cho mình, bởi vì mỗi người là 1 cá thể đặc sắc, không ai giống ai. Chỉ buồn cho những ai đã quên mất rằng trong quá khứ, họ cũng từng có ước mơ!!!!!
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba keira nói là con người khác con thú ở chỗ con người biêế ước mơ!

Chia sẻ trang này