1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Mua__Buon, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blues12

    blues12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hihi, trước mắt cứ hỏi thử xem em Joyce có thấy "ghen" không nhé
    Ước gì ai cũng có được "happy ending" nhỉ
  2. joyce89

    joyce89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    dạ, anh đã "hỏi thử" thì em cũng xin phép "trả lời thử" là em ko có thời gian để ghen ạ. [:D
    Cầu trời cho con qua đc kỳ exam này tai qua nạn khỏi. Con tạ ơn nải chuối
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Trò chơi
    Bịt mắt bắt dê
    Chúng mình chơi nhé
    Em cứ đi trốn
    Tôi sẽ đi tìm
    Bao công theo đuổi
    Bắt đưọc em rồi
    Ô hay không phải
    Bắt nhầm người thôi
    Một đời tìm mãi
    Ai bắt được ai
    Tình đầu vương vấn
    Bao giờ cho phai
    Bài này cảm giác hơi con cóc 1 chút, bản thân tác giả cũng không cảm thấy không trôi chảy, please don''t make any comments
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bài này nghe thấy rất là dễ thưong mọi người nghe thử nhé
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/06/05F62DF4/
  5. devilmaycry3

    devilmaycry3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    k mốt bây h là happy beginning ^^ (movie "Happily never after")
  6. devilmaycry3

    devilmaycry3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ah quên supernatural đc phết, tớ đang lấy ns ra dậy em tớ học tiếng anh ^^
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lang thang trên phố, Can đẹp và bình lặng, từng hàng cây trụi lá, từng con phố như đang ngủ yên làm mình như thấy như đang đi giữa Hà Nội lúc thu sang. Hà Nội chắc giờ khác xưa rồi nhỉ, lâu quá không về nhà..., ngưòi ấy giờ không biết ra sao nhỉ, mình lúc nào cũng mong em hạnh phúc, không hiểu sao thi thoảng mình hay thích mơ mộng nhỉ, có lẽ mơ bao giờ cũng đẹp là thực phải không
    In the dream of love
    Người yêu ơi em có hay chăng, anh giờ vẫn chờ
    Mộng mơ một chiều thu sang, như ngay còn bé
    Phố xưa mình đã yêu nhau, phố giờ đã già
    Nụ hôn sao quá ngây thơ, em giờ còn nhớ
    Nhắm mắt ưóc mong thấy có em về với tôi
    Tháng năm cách xa dẫu có phai màu mắt môi
    Tình mới là ước mơ thôi sao tình vội xa
    No matter where you are I still love you don''t you know
    Please tell me girl why I still love you so
    Forever love baby, love forever
    Canbera 24 Sep 2007
    I decided that I would never write any more song for you, but it just simply comes to me, I guess because love is a dream, I wonder when I will be able to get out of this dream
  8. conank

    conank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian trôi nhanh nhanh, nhanh đến tháng 2/2008 để được qua Úc
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Qua roài sẽ ước gì mình còn ở nhà...hehehe...
    Ôi, sao dạo này thèm mùi tiền ghê ghớm...hehehe...
  10. conank

    conank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này