1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì .........

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Thongocmummim, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ước gì ấy ở đây giờ này
  2. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ươc gì ai cho mình vài gold nhĩ!!!!
  3. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh có thể đến với em như những gì em đã nói với anh nhỉ. KHông 1 lần gọi từ Anh với anh, nhưng qua tất cả những gì em làm thì anh cảm nhận từ Anh trong lòng em rất nặng , anh không biết đón nhận nó nổi không? có làm em thất vọng không? và ước gì ...Anh bỏ qua tất cả sau lưng và bước đi cùng em !!! . ÔI đơn gian đó là điều ước!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sao tối nay tâm trạng cứ bồn chồn & lo lắng thế nhỉ?
    Ước rì ấy ở đây để tớ thuê một bờ vai mà dựa
  5. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Ấy là ai thế nhỉ?
    Ước gì mình có 3 điều ước, 2 điều ước đầu mình tha hồ ước thứ mình thích, điều ước cuối giống điều ước này, lại có 3 điều ước mới
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ấy là ấy
    Ước rì người ta hông tò mò ( èo ui ! lộ bí mật thì )
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ước gì tớ ko biết ấy là ai nhỉ ...
    Ước gì mẹ của thằng bạn thân sẽ vượt qua được tháng 7 này ... cho dù cuộc sống của cô chỉ còn tính bằng ngày. Đúng là trời kêi ai người ấy ...dạ !
    Ta biết mi giờ cũng chẳng thể làm gì phải ko H, biết đâu mẹ đi sớm lại tốt cho mẹ ... để mẹ ko phải chịu những quặn đau ... khi mà thuốc giảm đau giờ giống như giọt nước hoà vào biển cả mênh mông ...
    Tụi con biết làm gì đây mẹ ơi ....
    ước gì ...
    vô phương quá ...
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xin bình yên về lại nơi đây !
    Tớ ước như vậy đó ấy ạ !
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chưn mình mang được giày sz 36 nhò . Mới lấp ló định bước vào tiệm giày mà đã bị đuổi thẳng vì chưn bé tiệm kg có sz .
    Ghét thế kg biết
  10. Daihocdanang

    Daihocdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chân ... em mình cũng mũm mĩm như ... thỏ nhỉ

Chia sẻ trang này