1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uoc gi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuyvu79, 07/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuyvu79

    Thuyvu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình muốn gọi điện cho Anh quá. Nhưng mình sợ....
    Anh đâu còn nhớ đến mình chứ..
    Đã lâu lắm rồi mình chưa nhìn thấy anh dù là tình cờ.
    Ước gì...Em nhìn thấy anh và ước gì....Em được nghe" Có thằng bé sống hè phố....."
    "Mắt đen đã xa rồi sao"....
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ăn cả lô lẫn đề
  3. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi bạn à
    Đừng nên tiếc nuối những gì đã thuộc về quá khứ
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ước gì quay trở lại thời con nít biết rằng không thể
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Thời buổi này nếu chỉ ngồi và ước thôi thì khó thành sự thật lắm bạn ạ !!
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    có lần 1 mới có lần 2, lần 3 nên dù buồn hãy cố gắng vượt qua, để cho lần sau mới thấy đời vẫn còn đẹp
  7. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thử trà lipton chanh chưâ??


    Tỉnh Lại Đi Cưng:D
  8. fanlee9999

    fanlee9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Phũ quá :-"
  9. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    phũ bt bạn à:D

    Nếu có 1 điều ước, chỉ 1 mà thôi, giả sử nó thành hiện thực
    Điều đầu tiên bạn muốn ước là gì......................
    1 phút tưởng tượng cho tâm hồn:-bd bay bổng...
    Và biết rằng điều ước đó khó thành sự thực thì HÃY TRỞ LẠI CHÍNH CON NGƯỜI BẠN
  10. Thuyvu79

    Thuyvu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Uoc gi?...
    Trời lạnh quá, Ước gì tất cả mọi người sẽ co quần áo ấm để mặc.
    Ước gì không có ngày xưa để ngày nay không phải nhớ....

Chia sẻ trang này