1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước Mơ - Ảo Ảnh

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi datbeatles, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Heh bác Tuấn nhà mình hay thật :)) Chưa biết iem xinh thế nào mà dám khẳng định là em xinh :)) Lỡ đâu em xinh tới mức ma chê quỷ hờn thì sao? Mơ mộng quá bác ơi ^^
  2. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, Tuanbeat mơ hay ho gớm! Có gì thì cứ thông báo cho anh em mừng! Úp úp mở mở qúa! Làm việc trong môi trường toàn các em xinh thì gì mà chẳng mơ về một hay nhiều em xinh xinh nào đó! Cái gì cũng có nguyên nhân cả mà ! Nhưng mơ mà mãi vẫn chỉ là mơ thì ... đơn điệu qúa ! ACTION!
    Đầu năm mới, xin gửi đến bà con vài dreams:
    Mơ mang tính cộng đồng: Chúc cho box Beat ngày càng hoạt động sôi nổi hơn, thêm nhiều thành viên offline và online, nhiều bài viết hơn, ngày càng gắn kết hơn!
    Mơ cá nhân: tìm được ... partner để cùng chia sẻ và hướng đến tương lai !
    Được paullennon sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 05/01/2005
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mơ lò sưởi không hỏng
  4. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy cái tết dương không biết vui chơi là gì vì thi cử. Chậc, bao giờ mới được ra trường đây? Thế giới tự do của các cụ Tak, cụ Paul, anh Cook, anh Tuanbeat... có sung sướng hay kô nhỉ>?
    Hôm nay đã là mùng 5 rồi, hic, cũng phải đua đòi cùng Box Beat ước ao cái nhỉ, không cả năm xui thì chết!Không biết mình ước nhiều có tham quá không, hi` hi`
    -Tôi ước năm 2005 sẽ là một năm thành công của Box Beat, với sự tham gia của rất nhiều thành viên mới rất nhiệt tình, hy vọng Box Beat sẽ có nhiều buổi Offline, và tình yêu Beat sẽ được nhân lên nhiều lần, hic! Mọi người ai cũng có Partner, ai cũng được đi chơi đêm giao thừa để tận hưởng cái Tết thanh bình và vui vẻ của Hà nội.
    --Sau nữa tôi ước giao thừa năm nay được chấm dứt 20 cái tết "cô đơn lặng lẽ" của em Pookapi, được đưa em "đi xem bắn pháo hoa này, được đi chơi qua giao thừa để biết cái ko khí nó thế nào này." (lời Pookapi). Nhưng điều ước này thì chưa ước đã biết là impossible rồi, đưa em đi chơi thì anh AO ƯỚC lắm nhưng bà xã của anh thì anh chẳng biết gửi ai cả!
    ---Sau nữa tôi ước con mèo nhà tôi đừng đi hoang nhiều quá, có ngày lại ăn phải bả chuột như mấy con mèo trước, hic, chắc cũng impossible nốt!
    ----Sau cùng tôi ước mọi điều tốt mọi điều tốt đẹp đến với Queen of my life (...)
    Love, all we need is money.
  5. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cái bong bóng cho hiện thực gần nhất dù sao cũng đã thành thật.
    Còn bong bóng kia thì sao nhỉ??? Dù sao cũng phải đợi đến Tết, nhưng mà đã có lúc thấy rất mệt, thực sự.
    Cái sự chờ và đợi vô tình hay hữu ý làm cho mình nghi ngờ chính bản thân. Mình ko muốn thế. Suy cho cùng, mình vẫn giữ niềm tin ấy, cái mà mình thường gọi là mong manh.
    Mong manh 1 niềm tin.
    Mong manh quá chừng bong bóng ạ.
    Cầu mong thứ 3, tôi mong cho bạn tôi. Mày cố lên nhé. Phục thù đi.
    Quên mất, đọc bài của bạn Chươngbeat dù sao cũng thấy xúc động ... Tớ nghe tiếng bạn khá lâu rồi
  6. H_Jude

    H_Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ước gì lão thầy Ví to dạy khoa Bồ Đào Nha cút ngay ra khỏi cái trường mình đang học. cút khỏi việt nam luôn!
  7. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    hehe, anh Jude ấm ức gì mà ghê thế? hic, em cũng đang tâm trạng không kém hehe, nhưng giờ chả ước gì cả, cest'' la vie, hehe...
  8. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    [/quote]Bây h thì có một điều ước mới : mong cho mọi hậu quả của vụ sóng thần vừa qua được giải quyết nhanh nhanh lên. Nhìn những cái xác người ghê quá.
    Những đứa trẻ bị mất gia đình thật tôi nghiệp. Nghĩ nếu mình bị rơi vào tình huống ấy thì sẽ ra sao nhỉ? Mới chỉ mất một người thân thôi mà đã thật trống vắng, đôi lúc đã thấy mình mất phương hướng , thử hỏi nếu mình rơi vào tình huống như những đứa trẻ, những con người tội nghiệp ấy thì mình sẽ ra sao?Nhưng cuối cùng thì trách nhiệm đã khiến thảm hoạ ấy xảy ra là của ai???? Chẳng phải do chúng ta đã quá vô tình với thế giới này?
  9. Loveofmylife

    Loveofmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ có lẽ mãi vẫn chỉ là ước mơ. Tại sao mọi thứ lại đang trở nên không thể hiểu nổi thế này? Mình đã phạm sai lầm gì chăng???
  10. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ước à ! Williams sẽ ước một ước mơ thật đơn giản như biết bao nhiêu người khác....đó là....có thật nhiều điều ước... . Nếu có 1000 điều ước, Williams sẽ ước hết 999 điều ước để dành lại 1 điều ước để ước........

Chia sẻ trang này