1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước Mơ - Ảo Ảnh

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi datbeatles, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. H_Jude

    H_Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ui, ước gì mình ko nói thê, mình thât là ich kỉ
  2. _peony_

    _peony_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thật nhiều tiền bây giờ.
    Ôi tiền.....tiền......tiền....
    Nằm mơ cũng thấy được lĩnh tiền
  3. quarrymen57

    quarrymen57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    1 cô gái hỏi bạn:
    - Không hiểu hồi xưa phụ nữ sao lại có thể yêu đàn ông nhỉ?
    - Hồi xưa là hồi nào? Cô bạn hỏi
    - Lúc trước khi người ta nghĩ ra TIỀN ấy.
    ...
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    đã ước thì ước cho hoành tráng! tự dưng thích có chồng! hehe
  5. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    bạn khốn Hjude chắc tức quá, hận quá nên la toáng lên thế thôi chứ nhìn bạn khốn thế chắc ko có dã tâm giề.. THỉng thoảng la hét cho đỡ xì trét, ko cứ im im lịm dần lịm dần là ức chế tự tử đấy...
    Mà bây giờ tớ cả bạn có mái tóc Jimmi Hendrix giống nhau, hôm nào đi ép rủ tớ nhá.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tìm Tom.....
    cứ tưởng chỉ tìm trong vô vọng thôi vì đã có lúc niềm tin hết thật rồi. Nhưng mà hôm nay nhận được tin em, nên ta mới biết là việc đi tìm Tom không phải là chuyện không tưởng! Tom đã bỏ ta đi xa lắm, lâu lắm rồi, nhưng mà ta không quên, không quên được, và ta không tin rằng khi ta đeo đuổi một điều gì thì rút cục nó cũng nhẫn tâm bỏ ta đi. Tom không thế! Tom đã từng đến với ta cơ mà? Tom đã gắn bó với ta cơ mà? làm sao bỏ đi mãi như thế được! Ta biết, lỗi tại ta, tại ta không tốt, và đối xử tệ bạc với Tom nên Tom bỏ đi, ta nghênh ngang cho rằng ta không cần sự có mặt của Tom nữa, nhưng mà càng ngày, sống xa Tom thì ta biết, ta đau lòng nhiều quá! và ta chờ Tom về...........chờ Tom về...........
    Ước mơ này không phải là ảo ảnh, phải không Tom?
    Tom à...............
  7. julygirl

    julygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tom đã về chưa? sao có đôi khi tao không thể hiểu được mày. hết tết rồi, thế lại phải đi xa. rồi sẽ ko gặp nhau nữa.ảo ảnh cũng chỉ là ảo ảnh.
    Được julygirl sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 13/02/2005

Chia sẻ trang này