1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ.(Bài dự thi Cuộc thi Thơ lần 1).

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoa_moc_lan_new, 10/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ.(Bài dự thi Cuộc thi Thơ lần 1).

    Dù sẽ chẳng còn gì...chỉ còn lại ước mơ,
    Tôi vẫn muốn nuôi ước mơ để sống!

    Bạn đã bao giờ ngần ngại khi vấp ngã chưa?
    Rằng thoái lui hay đứng lên bước tiếp.
    Bạn đã bao giờ rộng mở trái tim chưa?
    Để biết yêu con người và vạn vật.
    Bạn đã bao giờ thử làm việc nặng chưa?
    Để mồ hôi biết nhọc nhằn cơm áo.
    Bạn đã bao giờ nâng niu từng hạt gạo?
    Để biết bông vàng thơm ngát cả quê hương.
    Bạn đã bao giờ thử liều một phen chưa?
    Để trái tim biết sục sôi cảm xúc.
    Bạn đã bao giờ có đôi mắt cảm phục?
    Những anh tài của Tổ quốc quang vinh...

    Bạn đã bao giờ tự hỏi trái tim mình?
    Có muốn sống bằng khát khao thèm sống.

    " Họ đã sống và chết
    Giản dị và bình tâm
    Không ai nhớ mặt đặt tên
    Nhưng họ đã làm ra đất nước"*
    Máu xương của cha ông đi trước
    Chẳng đã cho ta Tổ quốc hôm nay?!!!
    Bạn có biết không?,bạn có hay?
    Đất nước có từ những ước mơ nho nhỏ...

    (*: trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm)

    Hoa moc lan.
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    19:30, 14/04/2002
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cháy lên nào lửa nhỏ của tôi ơi!
    Hãy rực sáng để thấy mình thật sáng
    Đừng ngại ngần vì tình yêu một phía
    Mà mãi lặng thầm,âm ỉ,nhỏ nhoi...
    Ngày lại ngày cứ cháy sáng đi thôi!
    Để biết sẽ không bao giờ tàn lụi
    Vì trái tim vẫn ngày ngày đều nhịp
    Nuôi yêu thương trẻ mãi không già...
    Những muộn phiền rồi cũng sẽ qua
    Những ngập ngừng rồi sẽ thành kỉ niệm
    Những nghĩ suy rồi sẽ như chưa biết
    Cháy lên,thành những lời thơ...
    Nào hãy thổi bùng ta nỗi nhớ
    Nào hãy soi rực rỡ yêu thương
    Hãy cho ta cháy hết con đường
    Ta đang tới,dù anh không phía trước!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    17:14, 11/02/2002
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trong mắt anh gói gém những ước mơ
    Gói gém cả những yêu thương trìu mến
    Anh dành cho em...
    Lần đầu nhìn chẳng lạ thấy thân quen
    Hai ánh mắt như hoà chung làm một
    Thương nhớ đong đầy...
    Những tình cảm làm tim ta rung động
    Làm chân ta muốn đi tới gần nhau
    Dù chẳng nói gì...
    Rồi khi nào...ta sẽ xa nhau
    Sao anh không dám lại gần thêm một chút
    Để giữ chặt lấy em
    Giữ lấy trái tim chỉ muốn hờn ghen
    Khi anh cứ lặng thinh quay đầu không đáp
    Những câu hỏi của em...
    ...
    Anh biết không,mùa này Thu buồn lắm
    Nhưng Thu vẫn đầy những lá vàng rơi
    Còn trong em bể ngọc đầy vơi
    Chẳng thể vỡ oà ra cho Thu không buồn thêm nữa
    Có biết không anh...


    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Xin cho muamuon hỏi cuộc thi này ai là người đề xướng ai là người tài trợ....ban tổ chức gồm những ai....?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hi,sodi Muamuon nhưng Ml có lẽ ko biết gì thêm hơn đâu.Theo như Ml nhớ thì hồi Ml mới vào đây đó,thấy ttvn đưa tin về cuộc thi này thì Ml tham gia,nhưng gửi bài rồi sau đó ntn Ml cũng ko biết nữa!!!^__^,Ml cũng muốn hỏi như Mm hỏi thui!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

Chia sẻ trang này