1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ... chỉ mãi là ước mơ mà thôi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienmap, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienmap

    kienmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ... chỉ mãi là ước mơ mà thôi!!!

    Các anh chị thân mến, nếu rảnh hãy giúp bạn em với!!

    Em có một thằng bạn, nó rất quý một đứa con gái học từ thời cấp II ( học cùng lớp). Lên cấp III dù đã cố gắng rất nhiều song vẫn kô thể nào quên được bạn ấy. Nó lên cấp III cũng có nhiều đứa con gái tỏ ra rất yêu quý nó. Song nó đều từ chối với một lý do là nó có rồi???? Nhưng nó thì em hiểu quá rõ rồi!! Nó đã dành tình cảm cho ai thì mãi chỉ có người đó mà thôi nên nó kô bao giờ tỏ ra là nó thích một người nào thật lòng. Ngoại trừ một lần. Lúc đó vào khoảng năm lớp 10 nó có quen với một bạn gái và dường như hai đứa cũng có cảm tình với nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian nó bảo với em rằng nó vẫn kô thể nào quên được bạn ấy. Nó kô muốn mang tiếng là kẻ bắt cá hai tay. Nên nó đã tỏ ra rất lạnh nhạt với bạn gái kia. Có lẽ cũng chính vì thế mà cả lớp tỏ ra rất ghét nó. Nó buồn lắm, dù là con trai nhưng khi cả lớp quay mặt về phía mình thì mọi người thử nghĩ xem lúc đó sẽ như thế nào??? Nhiều người khuyên bảo nó, nói nó thế này thế kia nó đều kô phản ứng gì. Vì nó biết mình làm như thế là kô nên. Em hiểu trong lòng nó vẫn luôn có hình ảnh của người bạn gái cấp II, giờ đang học tại trường cấp III Lê Quý Đôn_HN. Nhưng theo em biết thì mãi mãi bạn ấy vẫn kô bao giwò để ý tới nó đâu và nó cũng hiểu lắm chứ nên cũng chỉ biết nói với em để mà tâm sự mà thôi.Cuối năm lớp 11 vừa rồi, nó mới xin lỗi người bạn gái mà nó cố ý xa lánh ấy. Và bạn ấy cũng rất hiểu nó nên chả nói gì. Giờ thì họ đã là bạn của nhau nhưng dường như tình bạn đó đã không còn được như trước nữa. Nói chuyện với nhau có vẻ khó khăn lắm. Nó cũng chả có thể làm gì hơn được, ngoại trừ việc làm cách nào thay đổi được suy nghĩ của mọi người về nó. Nhưng em biết là nó đã cố gắng rất nhiều. Có nhiều việc mà chúng ta muốn nhưng nhiều khi lại khó có thể thực hiện được. Chuyện của nó cũng vậy. Vào tháng 7_2002 , lớp cấp II em tổ chức họp lớp( em cũng học cùng lớp với nó và người bạn gái đó) ,nó gặp lại bạn đó nhưng chả nói được gì. Anh chị kô biết chứ, cả năm cấp II hai đứa chắc nói chuyện với nhau được 4 lần là may lắm rồi. Nó nhiều khi thấy bạn ấy có chuyện gì cũng muốn ra hỏi thăm nhưng nhiều khi sợ ngại cho bạn ấy nên lại thôi. Có lẽ cũng chính vì vậy: tình yêu của nó mãi là đơn phương mà thôi. Đó có phải là một tình yêu đích thực kô??? Hôm đó đi chơi cũng vui lắm!! Lần đầu tiên sau gần 3 năm em mới thấy nó có một hôm vui vẻ đến thế. nhiều lúc em hỏi nóa tại sao mày kô gọi điện đến nhà N.. để nói ra có phải hơn kô?? nhưng nó đều bảo là kô muốn làm vậy_"Khi người ta đã kô thích mình thì tốt nhất là đừng có bao giờ làm phiền họ??" Nó luôn sống trong một cuộc sống chỉ có nhưng nụ cười nhạt nhẽo củ một sự giả tạo mà nó kô bao giò mong muốn. Lần đi họp lớp đó, nó và N.. dường như bắt đầu có tình cảm thì phải. Vài hôm sau, nó rất ngạc nhiên khi ở nhà nó có một bức thư gử bằng đường bưu điện. Đó chính là thư của N...
    Nó vui lắm, khi đã có thể lần đầu tiên nói chuyện với N.. Từ đó thỉnh thoảng hai đứa vân biên thư cho nhau, dù nhà chỉ cách nhau chưa đầy 4 km, từ thư bưu điện rồi thư gửi bằng tay( N.. gửi hộ thông qua em hàng xóm học cùng trường với nó, còn nó là tự tay nó gửi) Mỗi sáng gửi thư. nó đều cố gắng đậy sớm để có thể gửi lá thư đó vào hòm thư trường N.. rồi còn kịp đến trường. Những lúc đó em hiểu nó rất vui, và còn vui hơn nữa khi nó nhận được thư N... Nhưng rồi nhiều thư tới rồi đi, nó cảm tưởng trong bức thư đó có một sự gương ép và rất .... nó cảm thấy dường như đó chỉ là sự trả lại những tình cảm và sự giúp đỡ nó giành cho N... Luôn luôn, tất cả đều mang một cái gì đó kô tự nhiên của một tình cảm nào đó. Nó buồn và đánh bạo viết một bức thư nói hết lòng mình cho N.. Chờ đợi, chờ rồi lại đợi... 2..3....4...rồi một tuần trôi qua. Nó ngỡ mình đã đánh mất đi mãi mãi tình cảm mà nó luôn trân trọng. nhưng rồi tới ngày sau đó, bức thư nó mong chờ đã tới. Và điều gì đến đã phải đến ! Chắc kô cần nói các anh chị cũng biết. N... kô nói gì cả và nó hiểu mãi mãi chỉ là đơn phương mà thôi. Nó buồn lắm nhưng nó hiểu nó thua kém rất nhiều người_những người cũng yêu quý N.. giống nó. N.. có nhiều người thích lắm, nó biết , họ hơn nó rất nhiều điều: đẹp trai hơn, đầy đủ hơn.... nó rất mặc cảm về điều đó. Con gái cũng có nhiều kiểu lắm, nhưng em hiểu N... kô phải là người như vậy. Nhưng em vẫn kô biết tai sao mọi chuyện lại diễn biến như thế????? Em biết N... chắc cũng có tình cảm với nó.. nhưng tại sao nó mãi chỉ có thể là nhỏ nhoi vậy thôi. Nhiều khi em bảo nó hay là bỏ quách mối tình đơn phương này đi, sao mày kô thể thích QA , bạn ấy quý mày thế cơ mà!! QA là một bạn học khác trường nó, hai đứa quen nhau lúc học thêm , dần dần QA rất yêu quý nó và biết em là bạn thân của nó nên đã hỏi ý nó.. về QA. Nhưng em chỉ có thể nói rằng khó lắm. Nhiều khi nó... cũng muốn buông xuôi lắm nhưng em hiểu tính nó chứ. Có thể đối với nhiều người khi đọc bài này cho nó... là kẻ điên rồ nhưng em sẵn sang nói vào mặt họ rằng liệu họ đã bao giờ có một tình cảm thật lòng như thế chưa , hay chỉ là thoáng qua nhìn thấy xinh thì quý còn kô thì lại bỏ đi..!!! Nhưng với nó.. thì khác nó nghĩ rằng N.. mãi là người nó yêu quý nhất trong thời học sinh này. Còn N... thì sao, liệu có bao giờ N.. có thể đọc được bài này để hiểu cho nó kô???? Giwò đây tình cảm của hai đứa vẫn thế, chả về đâu cả, nó thì vẫn cứ yêu thầm N.. còn N... thì dường như là chiếc tàu mãi chả bao giờ táp qua bến nó cả??? Bạn bè nó cho nó là điên , là chuối, là một thằng hâm hấp, điên khùng kô hơn kô kém, .... nhưng nó mặc nó kô để ý gì đến những lời nói vô nghĩa đó. Trong nó vẫn luôn có N.. em tin chắc vậy. Thứ 7 nào cũng vậy nó chờ đi học thêm để có thể hỏi chuyện HL về tin của N.. vì N... hay đèo HL đi học. Em cũng học ở đó và em rất hiêu cho nó. Nó và N... vẫn liên lạc với nhau nhưng ít lắm. HL cũng bảo là chuyện nó với N.. khó lắm. Gần đây nhất HL nói có vẻ tình cảm đó đã lớn lên phần nào rồi, nó hy vọng nhưng trong thâm tâm em hiểu nó nghĩ gì....!!!!! Tất cả những lần nó liên lạc với N... hay N... liên lạc với nó chỉ vì những chuyện đâu đâu. Nhưng nó vẫn vui vì giờ N... đã chia sẽ với nó!! Thứ 3 tuần trước N.. bị ngã suýt gẫy mất hai răng cửa, thứ bảy nó biết nó lo lắm. Vừa về tới nhà, mặc dù đã là 9h rưỡi tối nhưng nó vẫn cố gọi cho N,,, với hy vọng có thê gặp được N.. để hỏi chuyện. Quay số, nó chờ .. và chính N... nhấc máy nó vừa mới mở mồm hỏi hôm trước xảy ra chuyện gì thế thì kịch_ lần dập máy thứ nhất. Nó gọi lại, N.. lại nhấc máy..... vừa câu hỏi như trên lại kịch với lý do N.. đang bận khi khác gọi lại. Nó gọi điện tới ngay nhà em và giọng rất ức chế .Đây là lần đầu tiên nó bị người con gái dập máy ngay trước mặt nó. Nó rất ức chế tinh thần. Em cũng kô thể hiểu thế nào hơn được. Em kô thể hiêu được tai sao N.. lại cư xử như thế. Lúc kể với HL về chuyện ngã, N... rất vui vẻ và kô biết em có hiểu lầm khi người con gái thích một người con trai khác thì thường kể cho một người thứ ba để người đó nói lại với người con trai đó kô??? Nó rất buồn, hôm đó nó rất muốn hỏi thăm N... và sau đó sẽ rủ N... đi xem phim để N.. được vui vẻ nhưng thật ..... Hôm sau nó đưa cho em , HL và một bạn nữa vé đi xem, nó cũng đi nhưng cứ lầm lì và lặng thinh tất cả. Tù khi yêu quý N... tới giờ, em phải nói rằng nó cười nhiều lắm. Nhưng khi N... giận nó hay nó cho là thế thì nó luôn như vậy. Có lẽ cũng nhờ vào HL hai hôm sau N.. gọi điện cho nó. Lúc trước nó kô hiêu nó có lỗi gì. Hai đứa đã kô học cũng trường , lại ít liên lạc thì làm sao nó có thể biết gì hơn. Nó nghĩ là N... giận nó điều gì đó nhưng trong lòng nó vẫn không thể hiểu rõ hành động của Na hôm đó. Nó cũng giận N... lắm. Nhưng nó chả khi nào đúng hơn là kô khi nào nó nghĩ rằng nó sẽ mắng N... điều gì. N... gọi điện, nó vui lắm vì dường như giải toả tâm lý rất nhiều. Sau lần đó đến nay vừa tròn 2 ngày. Em biết các anh chị trong box tư vấn đều là những ngườ lớn tuổi đã từng trải qua tuổi này rồi, em mong anh chị hãy cho em một lời khuyên để em có thể bảo nó lúc này. Lúc này nó luôn nghĩ rằng nó đang ôm một quả dưa bở to lắm và chỉ chờ lúc nổ ra thôi. Chính vì thế nó rất cần một lờ khuyên bảo. Hãy giúp em nhé!!!!!

    Em viết những dòng này là hoàn toàn dấu nó, nó cũng là thành viên của TTVNOL nên em nghĩ sớm muộn nó cũng sẽ tìm ra thôi. Nhưng may là nó bị khoá nick rồi nên cũng kô thể biết được đâu. Em hy vọng mọi người hãy giúp nó !!!!!

    Các anh chị hãy tham gia cùng bọn em nhé, topic ở ngay dòng chạy phía dưới:




    Được kienmap sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 23/01/2003
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong xin phép được đua ra ý kiến cua rmình nhé. Đúng ra thì ngoclong cũng chưa rơi vào hoàn cảnh thế này... Chỉ gần như thế thôi.... (có phải hay không thì chính bản thân ngoclong cũng không biết). Tuy nhiên trong bàn cờ, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn...
    Ngoclong chia việc của bạn kienmap ra làm hai phần khác nhau. Phần thứ nhất có vẻ khó khăn hơn (vì theo như kienmap nói là kienmap rất hiểu bạn đó), đó là cả lớp của bạn đó đã đánh mất cảm tình đối với bạn đó. Phần thứ hai có vẻ như là dễ hơn (trong câu trả lời) nhưng lại tế nhị ... đó là mối quan hệ với bạn N.. kia của bạn đó.
    Ngoclong tạm đạt tên bạn đó là A (vì kienmap không nói tên, và ngoclong cũng không muốn nhắc tên nếu như có biết).
    Việc thứ nhất, thì chính kienmap phải tham gia vào việc giúp đỡ bạn của mình... vì dường như kienmap chơi rất thân với A... đến mức hiểu nhau cơ mà. Trong việc này cung phải chia giai đoạn ..(hì hì đôi khi giải quyết kho khăn trrong tình ******** yêu lại cũng phải chia gii đoạn ra như là ...đánh trận Điện Biên Phủ ấy nhỉ).
    - Đầu tiên là bắt đầu từ người bạn gái học cùng lớp với A. Ngoclong rất mừng vì chuyện khó khăn nhất A đã làm được, đó là xin lỗi bạn gái đó. Phải công nhận là A đã khá dũng cảm. Viêc làm của kienmap sẽ nằm trong mối quan hệ này. Nếu như kiến mập muốn bạn của mình được các bạn trong lớp yêu quí, thông cảm thì phải thông qua bạn gái kia. Kienmap có thể chọn một thời gian thích hợp, với cương vị là người bạn của A nói chuyện với B (bạn gái học cùng lớp với A ) ,nói rõ cho bạn B những suy nghĩ của A. Có thể ai đó cho là kienmap mua chuyện hay là chọc nguấy vào chuyện riêng tư nhưng không thành vấn đề; khi mọi người hiểu ra kienmap làm như vậy là để cho một đứa con ngoan của một tập thể không bị ghét bỏ thì mọi người sẽ rất quí trọng kienmap. Kienmap có thể trực tiếp nhờ bạn đó giúp đỡ. Ngoclong không tin là bạn đó không giúp đỡ nếu như bạn đó ...mến A thực sự.
    Chưa hết, kienmap khuyên bạn B hãy làm thế nào đó trên một cương vị người bạn xích lại gần A hơn, khuyên bảo A hay mở rộng mình tham gia cùng với tập thể lớp. Ngưọc lại chính kienmap cũng khuyên A nên đói xử với B tốt hơn.. tất nhiên trên nét vô tư của tình bạn...(cái này khó khăn đối với A nhiều), và cũng khuyên A nên hoà đồng hơn.
    Sau đó kienmap cũng có thể gặp cán sự lớp nói hoặc là hỏi trực tiếp ..."Tại sao các bạn ấy lại tránh xa một người bạn trong khi chưa biết hoàn cảnh hoặc nội tâm cảu bạn đó"....
    ..........
    Tất nhiên còn rất nhiều cách nữa. Tạm thời ngoclong chỉ nghĩ ra những hướng đi như vậy thôi. Còn việc thực hiện là của kienmap nhé. Và thời gian nữa. Thời gian không chịu ngừng đâu, đừng để bạn mình mất đi tuổi học trò ...
    .....................
    Còn vấn đề thứ hai có vẻ tế nhị hơn nhưng đối với ngoclong thì lại dễ hơn. Những người như A, khó quên , đa tình và cũng rất lụy tình (tình cảm nói chung)... Lại có chút yên lặng chịu đựng, phó mặc.... Theo ngoclong nghĩ thì bạn đó rất khó bị khích động, nhưng khi bị khích động rồi thì sẽ ...như một ngọn lửa bùng cháy. Chắc là từ xưa đến nay bạn đó rất ít khi .."bùng cháy" trong những chuyện như thế này.... Theo ngoclong nghĩ kienmap phải làm cho bạn đó ..."bùng cháy" lên... Nghĩa là khích cho bạn ấy tức giận lên. (Cái này ngoclong tạm lấy trong lý thuyết tâm lý ra).
    Kienmap có thể làm một số cách như sau:
    Như hai thằng con trai nói chuyện với nhau. Kienmap có thể gặp trực tiếp ...và "mắng" thẳng vào A. Có thể nói đến chuyện của A là sẽ làm cho A phân tâm không học tập được, có thể nói là tại sao A không nghĩ đến chuyện là bạn N.. kia đã có người yêu rồi, hoặc là nói một câu thật nặng ..." Cái N... sẽ không bao giờ yêu một thằng luỵ tình như mày đâu" (tất nhiên điều đó là không đúng). ... Dây sẽ là một cú sốc cho A, khiến cho A tỉnh ra và bắt đàu nghĩ lại những việc làm của mình chăng?.. Hãy thử...
    Ngoài ra kienmap có thể gặp bạn N.. nào đó để thăm dò dùm cho A. Hoặc qua một ai đó. Cái này thì hơi khó thật...hì hì hì...
    ..............
    Tuy nhiên A không đáng trách. Tâp thể lớp không đáng trách. Cái đáng trách là cấch đối xử vơi nhau cảu cả hai thôi. Hãy tìm hiểu nhau kĩ hơn. Bạn sẽ tìm được cái đẹp trong bạn của mình.
    Tình yêu của tuổi hồng bao giờ cũng mơ mộng và rất đẹp. Nhưng có mấy khi cành non ra được trái thơm đâu. Chỉ đẹp vậy thôi, nhưng đó là ngây thơ, là vụng về....
    ...........
    Ngoclong chúc kienmap sớm tìm ra giải pháp giúp bạ của mình.
    Ngoclong80
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Dài dã man, không đọc nổi!
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  4. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ... chỉ mãi là ước mơ mà thôi!!!
    Điều mà người ta ước mơ, mơ ước gì đó thì nhiều, điều mà người ta có được thì ít. Đó luôn luôn là cuộc sống mà.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  5. notchange

    notchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!! Dài vì nhiều xúc cảm quá mà! Mọi người phải hiểu và thông cảm cho kienmap chứ!!! À !! ở bên đó có một bài hay lắm mọi người có xem kô??? Địa chỉ tại dòng chạy, come on!!!
  6. notchange

    notchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này