1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ cho tương lai...............

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi anhchuotbeo, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ cho tương lai...............

    Từ bé ACB@ đã rất khoái làm ngoại giao, ước mơ vào Bộ Thương Mại quậy. Tính đi học Ngoại Thương nhưng papa lại bắt đi học kỹ thuật, hic...... Với lí do là muốn làm kinh tế phải có đầu óc logic. Muốn có đầu óc logic thì phải học kỹ thuật trước rồi mới học kinh tế ..............

    Học kỹ thuật mất 5 năm............. Sau đó học thêm một bằng kinh tế nữa, mà mún vào bộ thương mại thì phải leo tới chức thạc sĩ, lại mất thêm 5 năm nữa. Học 10 năm, trùi, chắc méo cái mặt

    Hèm, tuy đó là ước mơ, nhưng mà chuột béo ráng ráng kiếm một chân trong bộ thương mại. Làm cỡ 1 năm rồi đi ra kiếm việc khác cũng được gùi .... À, nếu leo tới chức bộ trưởng bộ thương mại cũng tốt



    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho

  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Kool lắm đó Chụt Béo! Ráng đi!!!
    Chit thì đang wonder, sau 10 năm học như thía, không bít Chụt Béo có bớt béo không? Hihihi...

    Cassie Love
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12 ... Mọi người bàn tán không ngừng về việc chọn trường ... bản thân cũng chẳng tránh khỏi tâm lí hoang mang đó... nhưng có lẽ cũng khá vững tâm với lựa chọn của mình...
    Ba mẹ khuyên ... bạn bè nói ...
    Thi ĐH... đến ngày báo điểm... rồi nhập học... Mọi người cứ đinh ninh là mình sẽ trở thành một cô giáo... nhưng mà bây giờ đã xong năm 2 trường Ngoại Thương rồi...
    Ước mơ ! Đôi khi có thể bị cho là không thực tế, không khả thi... nhưng nếu đã quyết tâm theo đuổi thì không ai có thể cản được...
    Có những ước mơ tưởng chừng như đơn giản nhưng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thực hiện được, có khi khoảng thời gian đó là cả cuộc đời.
    Tuy nhiên ! Muốn ước mơ đó thành hiện thực thì chắc chẳn phải thực tế ( có ai nói mình muốn thành thuỷ thủ mà không biết bơi ? ) và điều quan trọng hơn cả là quyết tâm đạt được nó. Chẳng ai nói bạn là khùng khi nghe bạn nói về ước mơ muốn trở thành Thủ tướng hay một nhà phát minh của bạn nếu bạn có đủ khả năng thực hiện nó.
    Ai cũng có ước mơ cho tương lai của mình !
    Chúc mừng những người biết chọn cho mình những ước mơ đẹp trong cuộc đời !
    Còn tôi... cũng đang trên con đường biến ước mơ của mình thành hiện thực !
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích ngành kinh tế lắm. Ước mơ của tớ là làm thật nhiều tiền để mở một cửa hàng gì gì đó sau đó tiếp thị quảng cáo thật rầm rộ.... Nếu cần phải mướn những tay xã hội đen khét tiếng bảo kê cho cửa hàng của tớ nữa.. Sau này tớ sẽ học chuyên ngành kinh tế.

    MES

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  5. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến lớn khoái học Luật , chính trị ,.....
    và lớn lên sẽ làm 1 nhà chính trị gia hoặc 1 nhà ngoại giao nổi tiếng tạo nhiều chiến thắng trên thế giới cho Việt Nam !
    pascal_dophan@yahoo.fr
    Profile :[nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Trước kia , lúc còn chút xíu suốt ngày đươcx5 theo mẹ vào cơ quan , thấy mẹ và các cô chú làm viẹc thích ơi là thích , maianh@ có mơ ước theo nghề của mẹ và ông ngoại từ đó , đó là làm một chiến sỉ công an ND nhưng lên cấp 3 vì mắt bị cận nên không vào Dh nghề đó được cứ tiếc mãi , nhưng củng từ đó mà maianh@ lại kết một công việc mới đó là đươc làm một nhà khoa học , và cống hiến hết mình cho ngành nghề ấy , , một nhà khoa học , không bít mình có phogn cách đó không nhưng sẻ cố gắng hết mình vì ước mơ mới
    Alone
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Trap đã từng mơ ước trở thành một nhà Hoá học, bởi vì những phản ứng hoá học (đặc biệt là cháy nổ) là niềm đam mê của trap từ khi mới làm wen với môn Hoá học. Sau 5 năm phấn đấu và học hỏi, thành tích cũng đáng để tự hào. Nhưng đâu phải cái gì muốn cũng được cho nên bi giờ trap đành an phận ở Kinh tế, mặc dù nhiều khi thấy bất mãn nhưng vì sợ lại thất bại lần nữa.
    Bây giờ trap đã có 1 mơ ước mới, đang bắt đầu thực hiện, nhưng đến khi nào trap cảm thấy có thể thành hiện thực thì trap mới cho các bạn biết. Lúc này thì... bí mật, bí mật
    To Mes:Trap học Kinh tế nè, cần help gì không? Trả công hậu hĩnh là được rùi (lấy cả hiện vật lẫn hiện kim)
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
    Được beautytrap sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 03/07/2003
  8. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Từ hùi bé tí tui đã...khoái đọc sách báo rùi,đọc ti nổi quên ăn uống đến nổi...ăn đòn luôn,lớn lên,ấp ủ giấc mơ được làm nhà báo(Nhà báo thể thao đàng hoàng á).Học trong lớp thì....khối C là nhất,còn mấy môn...toán ,lý...thì...mù tịch,đến khi đăng kí thi ĐH,papa bắt thi khối A,nhưng tui lại....lén đăng kí thi khối C,vậy là....hong ai biết cho tới khi...tui rớt trường thứ...nhất,buồn gì đâu á,ngành mình thích thì bị out vì thiếu đến...1đ,cuối cùng cũng đâu được ...."luật hành chính",hí hửng về nhà khoe.....papa,vậy mừ....khi biết được....tui không cxó thi khối A thì....một trận.....mắng tới tấp...dội xuống cái...bản mặt còn đang hí hửng của tui.hic...hic
    Papa tui nổi tiếng là "vua bảo thủ" (Là do anh em tui sáng téc ra),nên đâu có cho tui học,tui lại...dễ tự ái,thí là...khong học luôn,luyện thi thêm...một năm khối A như vịt nghe sấm để bi giờ...học cái trường này(...hichic,nghĩ tới lại...ngán)
    Ước mơ hiện tại của tui là làm một nhà disign web, và được làm một......Admin thứ thiệt,quản lý một trang web và một diễn đàn có nhiều thành viên giống như........TTVN này dzị..nhưng giờ mơ ước của tui chỉ....mới còn trong trứng thui,hy vọng sau này...sẽ nở thành con Nhưng mừ ai biết được có nở thành con hay hong,có thể....nó thành trứng ung,trứng thúi hay là....trứng lộn thì.....hichic,chỉ có đem luộc đi rùi...nhậu thui...hic...hic. Hy vọng hong phải dzậy....

    Chuyện gì đến,tự nhiên nó đến
    Chuyện gì đi tự khắc nó qua đi !
    Cần chi hy vọng làm gì???
    Cho thêm mệt...hic...hic !!

    RÕ CHÁN..! ! !
  9. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chuột Béo giống bác Pascal gùi, hé hé, cũng khoái chính trị lém!!! !!!
    Chắc phải kiếm một chức chủ tịch ......... phường lúc về hưu tuổi già cho nó có việc mà làm!! Chứ về già, không làm gì, "nhàn cư vi bất thiện", như vậy sẽ làm khổ con, khổ cháu. Chi bằng tranh chức chủ tịch phường, như vậy sẽ có việc suy nghĩ mà làm. Vừa có lương xài với bà xã chơi


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Chụt Béo làm gì mà lo xa dzữ vậy hả???
    Mấy người có ước mơ cao xa wá. Tui thì... hổng bít mình thật sự muốn làm nghề gì nữa. Từ hồi cấp 2, tui mơ ước nhìu lắm, thậm chí có thể gọi là "mơ ước viễn vông" nữa chứ! Hồi đó, nghe người lớn nói, "Ước mơ & hiện thực cách nhau xa lắm", nhưng mà còn nhỏ wá, đâu có tin. Từ khi bước từ Trung Học lên ĐH, tức là từ Học sinh mà thành Sinh viên - tức là có mấy tháng thui - mới thấy đúng là cái mình mơ ước & cái mình làm được nó khác nhau nhìu wá, con đường mình đang đi, chẳng dính dáng gì đến ước mơ ngày xưa. Thậm chí bản thân tui cũng đã say-bái-bai dzới cái ước mơ đó rùi (có lý do hẳn hoi).
    Tui mà nói ước mơ của tui bi giờ cho mọi người bít chắc pà koong cười ngấc! Tui hông có mong muốn gì hơn là ra trường, có việc làm ổn định & quan trọng là có 1 gia đình hạnh phúc! Hì... Ước mơ của tui có tầm thường lắm không? Tui nghĩ là không. Tại vì, 2 chữ "hạnh phúc" tuy là ngắn ngủi nhưng mà trên đời này, có được mấy người có được nó! Tui hổng có wan trọng sự nghiệp, & tui muốn chồng tui cũng dzị. 1 người thành đạt đối dzới tui hổng phải là làm được ông này bà nọ, mà là 1 người có 1 gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn, vậy thui!!! Hì hì... Chính cái ước mơ đó mới là khó tìm...
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 04/07/2003

Chia sẻ trang này