1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ước mơ của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongwaittforever, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của bạn là gì?

    tôi chắc hẳn ở đây trong số tất cả các bạn ai cũng đã từng mơ ước cho riêng mình hay cho những người thân của mình 1 điều ước tốt đẹp hoặc 1 điều ước hồn nhiên,có phải ko? hồn nhiên bởi giấc mơ đó có tính chất lãng mạng và xa vời,các bạn đã ước gì vậy? và đã làm gì để thực hiện được ước mơ của mình chưa? chắc thực hiện và mơ ước là 1 khoảng xa vời có phải mà mấy khi ta thực hiên được, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước.Hôm nay chẳng biết sao tôi lại nghĩ về 1 điều ước của tôi ngày xưa mà tôi chưa thể và có lẽ là ko thể thực hiện nó được
    Lúc trước,tôi có 1 người bạn,người bạn này đã tững là tấm gương của tôi,là điểm tựa dối với tôi...tôi rất tôn trọng và quý mến người bạn đó.Lúc đó,cuộc sống của tôi khá bình lặng so với cuộc sống của người đó,khi nói chuyện với người bạn của tôi,tôi chỉ có 1 điều muốn đó là mong muốn sao cho bạn tôi được thoải mái ,vui vẻ và quên đi được những khó chịu và buồn phiền mà trong sinh hoạt hàng ngày người đó gặp phải,cho nên ,nhưng tôi ko biết làm gì cả,bởi giữa chúng tôi có 1 khoảng cách rất lớn: về địa lý,về cách sống và điều kiện sống...chúng tôi hoàn toàn khác nhau,cho nên tôi chỉ biết nói thẳng,nói thật những gì mình biết và mình nghĩ,tôi cảm thấy rất vui khi người bạn đó thích cách nói chuyện đó của tôi,nhưng có lẽ vì tôi ko phải là người trong cuộc sống của bạn tôi và bạn tôi ko phải là người trong cuộc sống của tôi,nên dần chúng tôi xa cách hơn,cho dù cả 2 vẫn rất tôn trọng và quý mến nhau. Và rồi khi tôi thấy người bạn đó của tôi đang cố gắng sống cho tốt để vượt qua nỗi buồn đau của người đó thì tôi cảm thấy minh rất buồn mà ko biết làm gì cả,tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Tôi muốn giúp cho bạn tôi sống thoải mái và hạnh phúc hơn,nhưng tôi ko làm được.Hàng đêm tôi thường nghĩ rằng,vào đến ngày sinh nhật của bạn tôi,tôi sẽ cắm những cây nến thật sáng ở gần bờ biển,vá đặt 1 chiếc bánh gatô hình trái tim trên bánh cũng cắm nến để ở giũa vòng nến xung quang sau đó sẽ mời người đớ xuống đây để tôi có thể chúc người đó ngưng điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.Tôi rất mong sẽ có ngày làm được điều đó cho bạn tôi,hành động đó chỉ mong cho bạn tôi cảm thấy thaỏi mái và quên mọi buồn đau trong cuộc sống,nhưng có lẽ điều ước mơ đó của tôi mãi cũng vẫn chỉ là mơ ước và sẽ ko bao giờ thực hiện được,cho dù vậy thì tôi cũng nghĩ rằng đó là 1 giấc mơ đẹp mà tôi đã từng ước
    Mãi mãi chúc cho bạn tôi sống hạnh phúc và thoải mái như ban tôi mong đợi

    " TỪNG NGÀY QUA,TỪNG NGÀY ƯỚC MƠ THẬT NHIỀU,NHƯNG CÓ KHI ƯỚC MƠ KO HỀ ĐẾN."
  2. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    * Mình ước mình sẽ nhanh chóng xin được vào chỗ làm ấy.
    * Mình ước mình đủ can đảm và nghị lực và quyết tâm để trở thành một người có chuyên môn giỏi trong công việc (Tất cả những nỗi buồn chán của mình là do mình lười biếng quá đấy mà..........hic)Ma điều này cũng đơn giản , chỉ cần mình cố là được, mình đã quá chây lười, ko chịu nghiên cứu và mày mò...
    * Và còn nữa ...Mình ước tình yêu mình đang có sẽ luôn bên cạnh mình.
    Àh hôm qua sếp đem cô người yêu theo,....nó bằng tuổi mình....nhìn cái mặt nó thấy ghét ghét.....và mình tự nhận xét là mình trông dễ thương hơn nó,...hehhee.
    Mình chả kiếm ra được nhiều tiền, vào chỗ ấy làm mình hy vọng sẽ được gấp đôi lương hiện tại.........nhưng sao thấy xa vời quá,....khó xin đấy, vì chả thấy có thông báo tuyển dụng gì cả...
    Mình phải chờ đợi thôi...
    Uhm ngẫm lại thì mình chỉ cần vào làm chỗ ấy là cuộc đời mình sẽ thấy suôn sẻ ngay, mình sẽ có tiền đưa cho bố mẹ...sẽ sắm sửa được nhiều áo quần mới, sẽ đi học thêm...sẽ dành tiền để 2 đứa rủng roảnh đi trăng mật....
    Ui da, hômnay ông sếp nghỉ ốm, mà cái cô bé ấy có gì hay ho ko nhỉ, có kiếm ra được nhiều tiền ko nhỉ. Người yêu mình có buồn vì mình ko kiếm được nhiều ko nhỉ ??? Biết là sống mà vì tiền thì ko phải là 1 cuộc sống thoải mái...........nhưng mà ko có tiền cũng khổ quá đi cơ, có bao nhiêu chuyện cần giải quyết bằng tiền mà ko giải quyết được...
    Mình vẫn muốn là mình sẽ trở thành 1 cái gì đấy, mọi người sẽ cần đến mình, ........................thế thì cố lên nhé...
  3. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ có một điều ước là mình có thêm một điều ước nữa ...hì...có tham quá không nhỉ
  4. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ước gì hắn của mình yêu mình mãi
  5. vuitanxuan

    vuitanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Được vuitanxuan sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 05/08/2004
  6. vuitanxuan

    vuitanxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng bạn gỗ trơ bất khả cưa cơ mà, thế mà có anh chàng nào lại làm cho bạn DA " chết trong lòng một đống" như thế
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Ước gì anh được làm vua
    Cung tần mỹ nữ vui đùa cùng anh
    Mỗi đêm một nàng mỹ nhân
    Cuộc đời như thế tuyệt trần đẹp tươi
    Ước gì em hoá cối xay
    Anh làm chày bự giã ngày giã đêm
    Ước gì anh làm mưa rơi
    Rơi vào ngực bé , ui trời sướng ghê

  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Người ta có lắm ước mơ lắm, bạn ơi. Ví dụ hồi Tết phải đón giao thừa ở trên xe điện ngầm, có bà chị bày đặt bảo bây giờ mỗi người nói 1 ước mơ thật lòng xem nào. Ông bạn già ước năm nay ước gì em được cao to đẹp trai học giỏi. (>< fi*k) Bà chị ước gì em có một nghìn điều ước rồi mỉm cười nhăn nhúm. Tớ cũng ước ... nhưng dek nói ra được. Biết tớ ước gì không ... tớ chỉ có ước muốn khát khao bỏng cháy là ước gì lúc đó được nắm đầu hai con bò cưa sừng làm nghé đó dộng vào nhau mấy cái cho bõ tức, ke ke. (thật 100% cộng ngoài ra không ước gì khác)
  9. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh nói chia tay
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em hoá cối xay
    Anh làm chày bự giã ngày giã đêm
    Ước gì em hoá cái mền
    Nửa đêm đánh **** tiếng êm không giòn
    Gái gú tâm địa cỏn con
    Gái già gian ác, gái non mù lòa
    Việc chi phải ước gần xa ?
    Vững lòng, lập chí, tránh xa quân thù !
    Lâu ko gặp tdna, thấy hơi bị thất vọng đấy bạn ạ

Chia sẻ trang này