1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ?????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Lovevalley82, 21/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    ƯỚC MƠ của mình giờ là xây nhà, lấy vợ
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    ƯỚC MƠ của mình giờ là xây nhà, lấy vợ
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ước gì ƯỚC mơ của cái anh trên kia thành sự thực trong tương lai gần
  4. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    ANh bạn này tốt ghê nhờ, xây nhà xong mí lấy vợ, được cái có trách nhiệm, nhưng mà nhát ma như ở ava thì ứ ai dám lấy
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Với 1 ng đàn ông có trách nhiệm như thía kia là đủ để liêu xiêu roài ợ
  6. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Đi làm, kiếm tiền , mua được cái nhà, sau đó cưới vợ ...nhưng .................quá xa vời, ko bao giờ thành hiện thực...........đất đắt quá, đi làm cả đời chẳng ko đủ tiền mua đất nói gì mua nhà, ặc ặc ........mà có mua được nhà thì ............... già rùi, chuẩn bị xuống lỗi rùi, sao cưói vợ nổi cơ chứ ????????nản quá, thôi ở cùng với ông bà già vậy, ặc ặc, đỡ phải mua nhà mua cửa , đỡ phải chờ đến khi mình 80 tuổi mới lấy được vợ, chắc mơ ước của mình không thể thành hiện thực nên phải dựa dẫm vào ông bà già thôi, ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi, kệ nó đi , mình chắc ko thể tự đi tìm niềm mơ ước của mình được rùi, he he he
    Chúc mọi người thực hiện được những ước mơ của mình
    Không có việc gì khó
    chỉ sợ tiền không nhiều
    Đào núi và lấp biển
    Không làm được thì thuê

    hehe, mình thấy câu này là đúng nhất
    Được kdrongviet sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 23/05/2008
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, để mua đc nhà riêng thì khó lắm Không xuất chúng thì cũng nhờ ba mẹ xuất cho
    Đây là người ta nói cái ý thức nữa chứ
    BIết ý thức có trách nhiệm rồi hãy đi lấy vợ.
    Học tập
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cafe ơi khoá mình có mấy đứa đi làm 2 năm mua nhà đấy, choáng thật. Một đứa bạn học cùng cấp 3 và ĐH của tớ, mua nhà từ năm ngoái rồi, nó khoe với tớ thế, nghe nói mua ở Đầm Trấu, thế cũng là giỏi kiệt xuất rồi. Mà tớ mở ngoặc thêm là nhà nó nghèo lắm nhé, nghèo cả họ hàng luôn nên không có chuyện nhờ vả.
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng, ngắm muôn nụ hoa mới rực rỡ đẹp thắm nồng. Ngắm muôn vì sao ớ ớ ớ... (đoạn sau quên lời rồi ).
    Đùa chứ giờ em mong cưới vợ . Vợ ơi, vợ ở đâu
  10. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Này Chói loá, anh bảo chú nhá, muốn cưới vợ thì bỏ cái suy nghĩ Gái là một sinh vật ...đi nhá, không thì kêu là em muốn cưới sinh vật à
    Này Chiaki, tớ nghĩ các bạn mua được nhà là xuất chúng, còn tớ nuôi được miệng tớ và chờ lừa được ai rước về cũng là xuất chúng
    Chả cần lấy anh có nhà, chỉ cần lấy anh có quyết tâm xây thật nhiều nhà

Chia sẻ trang này