1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi roselovely_204, 28/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, bi giờ mới bít là có một bài viết thế này đoá. Mà sao em lại biết hả Nhung? Anh devil ui, anh đang ở đâu, ra đây mau, em hỏi anh chut xíu nào?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  2. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tôi thì tôi chỉ duy nhất một ước mơ thôi. nếu thành sự thật thì ước tiếp. he hetôi ước mơ là..........mọi ước mơ của tôi đều trở thành sự thật. he he
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    em chỉ ước 1 điều : anh Hải đừng tìm người khác lấp chỗ trống của chị, điều đó gây đau khổ cho mọi người lắm đó
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  4. congtrinhthatvidai

    congtrinhthatvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Text[/size=4
    chào các bạn
    Mình cũng như các bạn ,là một người trẻ tuổi ,tất nhiên ai không có nhiều ước mong ,cho ban thân ,cho gia dinh va bạn bè ,do cung là điều dễ hiểu thôi
    mình tuy không học trương dhhh minh hoc nam 3 đhx hà nội ,nhưng là một người hải phòng ,minh vào đây và rất thích chủ đề này ,nói lên ước mơ của mình
    ước sao sang năm mới thành phố có nhiều thay đổi ,phát triển rồi thì càng phát triển hơn ,các bạn biết mình đã rất băn khoăn khi dọc dòng này trên báo không
    <Hai Phòng một thành phố bộn bề công viêc mà hơn nũa số sv ra trường mà không có viêc làm>
    <một thành phố bộn bề công việc>Text ,các bạn có nghĩ như mình không
    mình mong sao tất cả những người trẻ chúng mình cùng chung sức xây dựng thành phố sẽ là trung tâm của miền bắc ,sẽ là hải
    phòng chứ không phải là hà nội
    và mình tin la chúng ta sẽ làm được điều đó
    những người trẻ tuổi
    nuoc
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuý ơi!!! Để cho người ta mơ mộng một chút chứ chị! Đâu cần gay gắt thế đâu!!! Dù sao đây cũng chỉ là một fr ảo thui mà!
    #How Can I Let You Know I Am More Than The Dress And The Voice?.#
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của bạn thật đẹp và đó cũng là ước mơ của mọi công dân của thành fố HP đó.Bạn đã thay mọi người nói lên ước mơ đó.......
  7. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng có ước mơ như bạn, mong muốn là vậy nhưng mà còn phụ thuộc rất nhiều vào nhiều thứ như vào năng lực của chúng ta, vào hướng đi đúng đắn của cơ quan lãnh đạo thành phố...
    Tui cũng là người HP, được học hành trên HN, nhưng vãn phải chuồn về Hp vì không muốn rồi xa thành phố thân thương, vừa để kiếm việc làm góp phần nhỏ vào công cuộc đổi mới của Hp.
    Hp mình có nhiều người giỏi đúng không, nhưng 1 số bạn đi học nhưng thường hay bị thủ đô lôi kéo ở lại, thành ra cũng phí.
    1 số khác may mắn tìm được việc làm phù hợp, còn một số khác lại làm trái ngành nghề để lo cuộc sống trước mắt....một số người chưa xin được việc làm thì nên cố gắng học tập thêm để cung cố và nâng cao tay nghề.
    Nhưng nói chung là phụ thuộc vào bản thân mỗi người là chính.
    Mình mong rằng trong số chúng ta ở đây, mỗi người có thể đóng góp 1 phần nhỏi, sau này có thể làm được 1 điều gì đó cho thành phố của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn tươi đẹp hơn.

    YRML - hehe
  8. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ước gì những người anh trai mà em yêu quý luôn quan tâm và yêu thương em như em đã rất yêu quý các anh.....VTL và marco à......

  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm họp box sắp tới thành công tốt đẹp và nhiều người tham gia nhiệt tình , hehe , hình như mình còn mấy người nữa chưa biết mặt thì phải .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ước như anh á, nhưng mà tiếc là em không được đi họp. Bây giờ ước mơ lớn nhất của em là được xuống Hải Phòng á.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.

Chia sẻ trang này