1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ƯỚC MƠ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi roselovely_204, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    lắc đầu không thèm chấp với omega ! trẻ con quá !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  2. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , trẻ con quá !
    Bây giờ thì ước mơ của mình lại là đỡ bị " phải trẻ con" như thế này !
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    To roselovely_204 : Hôm nay anh mới có thể vào Box để Post bài nè, như vậy là không thất hứa với em đâu nhé! Nhưng lần sau post bài em nhớ gõ có dấu nhé, như vậy dễ đọc hơn!
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Con người từ khi sinh ra đã phải tuân theo cái người ta gọi là : Sinh-Lão-Bệnh-Tử, cùng với sự tồn tại của vòng xoay này là những ước mơ hoài bão được nuôi lớn dần theo dòng suy nghĩ và sự trưởng thành của bản thân. Ngay từ khi con người đủ tuổi để biết "suy nghĩ " nghĩa là đã biết nhận thức được thế giới xung quanh thì khi đó trong mỗi người đã bắt đầu tồn tại 1 khái niệm gọi là "ước mơ"- Ước mơ là gì? Liệu có 1 câu trả lời xác đáng cho khái niệm này? Con người không ai giống ai vì thế ước mơ của mỗi người cũng khác nhau, đó có thể là những điều nhỏ nhặt thường ngày cũng có thể là những điều siêu tưởng! Ước mơ của 1 cậu bé con nhà nghèo chỉ là được ăn 1 que kem như đứa bạn, lớn hơn 1 chút, ước mơ của cậu có thể là được 1 lần nắm tay cô bạn gái xinh nhất lớp!?! Nhưng biết đâu khi lớn lên cậu chẳng nảy ra 1 suy nghĩ sẽ đoạt giải Nobel, được bước ra ngoài vũ trụ hay đến năm 40 tuổi sẽ là *************? Thật muôn màu muôn vẻ, những ước mơ luôn gắn liền với chúng ta, và hiển nhiên trong mỗi chúng ta ai cũng hi vọng rằng những điều mình mơ ước sẽ trở thành hiện thực! Trong cuộc sống chúng ta mơ ước rất nhiều nhưng không phải lúc nào những điều ước cũng trở thành hiện thực, bây giờ không còn là thời đại của cô Tấm - Cứ ngồi khóc là được Bụt thực hiện điều ước! Chính vì vậy, có những ước mơ hoài bão là điều rất bình thường và nên có nhưng quan trọng hơn là chúng ta sẽ làm ðược những gì để biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực lại là điều đáng nói hơn!!!
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  5. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm ước mơ có thể biến thành hiện thực thì việc đầu tiên là bỏ lên net để học ! Nhưng mà làm sao mà bỏ được kia chứ !
    Nếu mod có thể giúp thành viên thì làm ơn khóa box này lại đi để em đỡ phải tham gia , lúc đó ước mơ có thể biến thành hiện thực đó !
    Không thực hiện bằng cách treo nick đâu nhá !
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    To omega_blueknight : bạn nói vậy có phải là quá ích kỉ không ? Có thể nói thế này : Box này sinh ra không phải chỉ dành cho riêng bạn, nếu như chỉ vì để bạn không tham gia nữa mà khoá Box này lại thì liệu có ai đồng ý không ?
    Còn 1 việc nữa nhân đây cũng nói luôn, bạn kêu rằng ai đó "tự nhiên" xét title VIMARU member cho bạn khi bạn chưa đăng kí và chưa được sự đồng ý của bạn đúng không? Tôi để ý là title của bạn đã được các Mod xét lại từ lâu rồi, như vậy bạn vừa ý rồi chứ?

    Praying For The Day That You'll Be Mine
  7. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 con người không biết đến nụ cười !
    Cầu nguyện cho đến ngày em là của anh ! ---> đến lúc đó thì không lên được net nữa đâu !
  8. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    muốn k0 online nữa thì chặt tay đi
    đỡ phải gõ, phải viết
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ôi nhung ơi bạn tàn nhẫn với người ta thế.
    Anh hội phó của chúng ta viết bài hay ra phết nhỉ?thế mà ít khi thấy anh viết bài,bây giờ anh tiếp tục online rồi đó hả?vui vui vui
    còn ô mề gà thì ..............tôi thắc mắc tai sao coa lắm người bình chọn cho bạn thế nhỉ?hay là người ta qía dễ dãi với việc bình chọn cho người khac?hay là bạn đã thực hiện đe doạ để người ta binhg chon cho bạn vậy?Bởi bạn nói thế tức là bạn không toàn tâm toàn ý lắm tới tt vậy mà..................
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  10. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    tàn nhẫn đâu = bạn
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả

Chia sẻ trang này