1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ của bạn là gì???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi william, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Ước mơ của bạn là gì???

    william lâu quá không ra box 80 hà nội,hôm nay xin góp 1 topic để làm wen nhá,nhất là các bé gái đó,
    à wên nói bác songbạc mấy câu đã:ở trong này đã đón tiếp bác hội trưởng hội độc thân rùi..
    Chủ đề chính : 80 tầng
    Bạn có bao nhiêu ước mơ chưa thực hiện? Bạn có bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sức lực để thực hiện chúng ?

    Có 2 anh em sống trên tầng 80 của 1 chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư, họ buộc phải leo bộ lên căn nhà of mình.
    Sau khi vất vả leo đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó 2 người bắt đầu cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi, họ mới phát hiện đã để chìa khoá nhà trong những túi xách đã để lại tầng 20.

    Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta...Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi. Chúng ta sống một cánh năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng đến khi 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy ko thoả mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình ko còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong thanh thản, bình an. Chúng ta nghĩ ko còn gì làm cho mình thất vọng nữa. Và chợt nhận ra mình ko thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được- những giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 năm.

    Vậy, ước mơ của bạn là gì? Hãy đi theo những ước mơ của mình để ko phải sống trong sự nuối tiếc.







    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai

  2. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic!!!
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  3. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để làm được những ước mơ thực sự của mình, vi` cuộc sống chẳng bao giờ giản đơn.
    Hic...gần 40 năm nữa mới fải hối tiếc, còn lâu!
    how are U?
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đến cuối đời chưa biết mình cần gì ? Chưa biết mình hợp với nghề nào ? Chưa biết mình làm cái gì trong những thời gian đầu đời ?
    Ước mơ...có một ước mơ...đó là sau này không phải ước mơ nữa. Nhưng như thế cuộc sống mất đi mục tiêu phải không ? Cũng chán nhỉ.
    Ước mơ của mình là gì ? Mình cũng chưa biết.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    cũng may ước mơ của tui đơn giản thôi ,có nhiều money,tất nhiên là với tự khả năng mình

    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của tôi là tiền, sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền trừ một số thứ
    LýThông
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ à!
    Mình chẳng hiểu là mình có ước mơ gì.Hình như là nhiều lắm,nhưng mơ ước thường ko thành sự thật.và nếu ước có thể trở thành hiện thực thì mình chỉ mong sự bình yên,hạnh phúc luôn đến với mọi người.
    Muốn có một tình yêu!????
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của Linus cực kỳ đơn giản, mong sao cho những người thân của Linus luôn khoẻ mạnh va sống vui vẻ. Đúng là tham thật, nhưng mà điều đó không khó làm, khoẻ mạnh thì mọi người chịu khó tap luyện thể thao, sinh hoạt điều độ. Còn vui vẻ thì cũng rất đơn giản, mọi người chịu khó làm việc và không chán nản khi gặp thất bại, luôn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, vì dẫu sao, được mất cũng chỉ trong tầm tay, không có cái này bạn sẽ có cái khác, hoặc cùng lắm không có gì, nhưng không bao giờ bạn cảm thấy thoải mái khi đạt được một điều gì đó.
    Mọi người cứ ước mơ đi, nhưng đừng ước nhiều quá, vì Linus nghĩ rằng, chỉ nên ước mơ đến một mức nào đó thôi. Nếu bạn có quá nhiều mơ ước, điều đó có thể sẽ không thực tế, nếu bạn không có mơ ước bạn sẽ cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo một chút. Nhưng điều mà con người luôn luôn không thể làm chủ được mình chính là mơ ước vừa phải. tại sao thế??? Tham vọng là xu hướng tất yếu đẩy con người đến cùng cực của sự mất cân bằng, sinh ra nhiều lợi ích nhưng cũng mất đi nhiều giá trị của cuộc sống.
    Và cứ với cách suy diễn này thì chúng ta nên sống vui vẻ để không uổng phí cuộc đời này là được. Quan trọng là sống đừng quá nhiều nuối tiếc.
    Do it yourshelf
  9. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ước mơ cũng như hy vọng...hi vọng càng nhièu thì thất vọng càng đau,tốt nhất là ước mơ ít thôi,hi vọng ít thôi thì sẽ bớt đau khổ,thực tế một chút để cảm nhận cuộc sống vẫn hơn.....
  10. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ cần 1 ước mơ thôi /////////////////////////////////
    ĐÓ là có thêm nhiều ước mơ nữa
    binladen

Chia sẻ trang này