1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước mơ của bạn là gì???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi william, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Em ngược lại với anh Bille ạ. Em mong sao em chẳng phải mơ ước nữa.
    :(
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. dreaminginrain

    dreaminginrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ luôn làm người ta phải cố gắng và đôi khi chưa đạt được thì lại làm người ta thất vọng và chán nản-->ko muốn ước mơ nữa.nhưng ước mơ là một phần của cuộc sống và con người luôn luôn ước mơ(phải chăng con người là một khối mâu thuẫn ko bao giờ hết).ước mơ làm người ta vấp ngã và chính ước mơ nâng con người đứng dậy.đừng bao giờ ngừng mơ ước

    RHYTHM OF THE RAIN
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước mãi mãi cũng vẫn chỉ là mơ ước. Có thể mơ ước của bạn giúp bạn có nghị lực vươn lên để đạt được mục đích nhưng cũng có những ước mơ không bao giờ thực hiện được. Như cách đây 5 năm khi được tin thằng bạn thân ra đi mãi mãi, tôi đã ước rằng nếu nó có thể quay về với tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Nhưng điều đó đâu có thể. cũng như lúc này đây tôi ước mong mình có sức mạnh để có thể trừng trị những kẻ bạo ngược như tổng thống Mỹ. Nhưng đâu có thể, hãy sống với cuộc sống của bạn đừng quá đắm chìm vào những ước mơ
    Nobody wants tobe lonely..
    Why don't you let me love you?
    Gorgeous-man in 1980s
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Geoge ơi, ông nói tổng thống mỹ hả, tôi không nghĩ ông ta bạo ngược đâu, làm tổng thống đâu phải chuyện ông ta quyết định, cả một chính đảng đấy ông bạn ạ. Ai cũng thế thôi, ngồi vào cái ghế đó là cũng phải thế hết, ông bạn cũng thế thôi. Nhưng thôi, quay lại với chủ đề chính, tôi đã nói về mơ ước của mình rồi, nhưng khi nge Geoge nhắc đến chiến tranh thì thời điểm hiện tại tôi cầu chúc cho trẻ em ở Iraq không đứa nào bị trúng bom đạn, không biết nó có thành sự thật được không.
    Do it yourshelf
  5. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nói thế hoá ra là chúng ta chỉ mơ ước trở thành những con người như vậy thôi ah? Tại sao các bạn lại không mơ ước được tự khẳng định được chính mình. Bởi vì để khẳng định chính mình điều đó không đơn giản. Làm được điều này, theo tôi, cần có những hoài vọng, ước mơ và hành động của mình để làm cho nó trở thành hiện thực. Tôi thì tôi mơ ước được trở thành chính mình và được khẳng định mình mà thôi.

    sand

  6. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ ước tôi có thể hiểu mọi người và làm cho mọi người được vui.
    Tại sao lại như vậy ư ??
    Bởi vì hình như tất cả những việc tôi làm cho mọi người những điều tôi nói với mọi người đều là ý tốt thì nó lại bị hiểu theo nghĩa khác.
    Có thể do tôi ngốc nghếch quá không biết cách ăn nói.
    Khi tôi làm điều đó cốt để người ta được vui thì ngược lại tôi lại làm cho người ta buồn.
    Ngốc ngếch thật.
    Ước mơ thật khó có thể thực hiện.
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mơ cái ngày tôi tìm thấy hình em trong tôi không còn xa nữa
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hiện này mình có một mơ ước.....
    Đó là cô bé tôi đang thích bỏ người yêu của cô ta..hehehe
    Muốn có một tình yêu!????
  10. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc sống đơn giản, được sống ở bên cạnh những người yêu thương và tôn trọng mình. Một ước mơ nho nhỏ nhưng mà sao khó thực hiện như vậy chứ
    Em là ai ?
    Cô gái hay nàng tiên..

Chia sẻ trang này